Đệ tử của cô ở xa lắm ,bên mỹ bên út lận ,cô thì không đi đâu cả vì lớn tuổi không chạy xe rành ,với cô ko lên tiếng hóa duyên ,họ đến trị bịnh ,họ không giàu lắm nên cô không lên tiếng ,thôi thì tùy duyên.
Lấy ván đóng tạm ,có cũng được không có cứ cho họ cầm đọc luôn ,chỉ có cô có cái bàn nhõ xíu để chuông khánh và mỏ ,ngồi tụng cũng vui rồi
NGười ta có am có chùa ,còn cô chỉ có TAM BẢO mà thôi nên không đòi hỏi nhiều ,đến lúc cô thăng là thăng luôn :hee_hee::hee_hee: chuyện lên tiếng hóa duyên cô rất ái ngại ,không quen
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks