Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
Nhân chuyện của bạn, tôi kể về câu chuyện có thật một trăm phần trăm.Theo như Cố giáo sư Hoàng Phương viết ,thì từ Nam Sách -Hải Dương đến biên giới Việt Trung theo hướng đông bắc ,có trên 300 điểm chôn vàng .Tại sao có chôn ,các bạn có thể tham khảo tại :Tích hợp đa văn hóa...Và cuốn băng của Cố Giáo sư,tôi không viết lại ở đây vì rất dài.
Bằng phương pháp tâm linh ,chúng tôi có phát hiện ra ,ở thôn Miếu Lãng ,Xã Đồng Lạc Huyện Nam Sách -Hải Dương .Có điểm chôn vàng .Nghiệt một nỗi nó lại nằm giữa nhà một ông đảng viên và có tham gia công tác ở xã.Mà từ ngày ông bà di chuyển ra đây ở ,vì trong diện giải tỏa hay gì đó ...Tự nhiên bà vợ ông hay nằm mê thấy có người con gái ,đêm đêm hay hiện lên như muốn nói điều gì với bà,nhưng không nói được, mặt rất buồn và ủ rũ ,bà bảo có lần cô ấy viết tên là Hoa.Từ đó bà có đi xem và có thầy bảo về lập cây hương để thờ,nhưng chú ý là từ ngày về đây bà cứ như người lẩn thẩn ,thỉnh thoảng lại lảm nhảm.Từ ngày bà lập cây hương thì bà lại biết xem bói ,mà trước đó bà không hề biết gì.Và cúng lễ rất giỏi ,rất nhiều người nhờ bà xem và lễ.Một điều kỳ lạ nữa là,cây hương bà xây rất đẹp, gần cây hương có cái ao ,bao giờ bà lên hương mà có con cua trông rất lạ ,(tôi cũng đã trông thấy) từ ao bò lên cây hương thì bà mới xem bói được còn nó không lên thì không xem được.Ông nhà không tin bảo bà điên và tâm thần .v.v. khám bệnh chữa chạy tây y khá tốn kém và vô hiệu,thậm chí mỗi lần đưa bà đi khám bà kêu gào bảo tao không điên và bà chửi bới ông ta thậm tệ.Lúc này gia đình chưa biết có vàng ở giữa nhà đâu nhé.Cực chẳng đã con cháu có người mách bảo đã tìm đến tôi,tất nhiên đến chúng nó không kể chuyện gì mà chỉ bảo xem gia sự cửa nhà ...Sau khi gieo quẻ tôi bảo trong nhà có vật linh thiêng nên hay có người ốm âm ,tôi nói đúng về hiện tượng nhưng họ không tin(còn nữa)
Chào chú duonghoainam61 đọc bài viết này của chú cháu có đôi điều nhờ chú giúp. Cháu quê ở Hà tây cũ nay thuộc Hà Nội về phía Tây. Hiện nay cháu đang là giáo viên dạy Toán ở quận Hai Bà Trưng - HN. Mảnh đất nhà cháu ở là do tổ tiên để lại hồi nhỏ và ngày bố cháu còn sống cũng có rất nhiều ông thầy bói và thầy địa lí nói là trên mảnh đất của nhà cháu có của do người tàu để lại. Và cũng nhiều lần họ tìm cách chế ngự ( vì hồi cháu nhỏ cháu cũng kô nhớ rõ được nhiều lắm ), quan điểm của nhà cháu là không phải lấy của chỉ muốn sống trên 1 mảnh đất cho nó yên ổn vì thời kì trước nhà cháu cứ hay lục đục. Nghe các thầy địa lí nói là phải có 1 ít đồng đen để trấn yểm và chế ngự nó. Nhà cháu cũng đã hỏi mượn được của bà Bác dâu ( Bác dâu cháu là người Tày) nhưng từ đó đến nay cung khoảng hơn 25 năm rồi chẳng thấy ai làm được và cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Nhà cháu thì vẫn bình thường làm ăn yên ổn mọi người đều khỏe mạnh và cháu cũng không thấy hiện tượng gì xảy ra từ nhỏ đến nay. Hiện nay mảnh đất đó nhà cháu bỏ không chỉ để làm nơi thờ cúng chứ không có ai sống ở đó. Nếu chú có thời gian và chú nghiên cứu được thì hôm nào cháu sẽ đưa chú về thị sát thực hư xem sao. Mọi thông tin để đáp ứng tài liệu cho chú tìm hiểu, chú cứ PM ,cháu lo đủ cho chú. Cảm ơn chú!