Cô MINH ĐÀI thiếu là còn thiếu nhiều lắm ,thiếu một tịnh thất ,thiếu cả vật chất nữa nhưng cô tụng kinh là trong nhà ,mỗi khi phật tử đến cô cho đứng tràn ra ngoài hành lang .
Cô không có chổ trị bịnh dành tùy duyên để ngoài hành lang ,cô chỉ muốn một tịnh thất 12m2 nhưng không có ,cô tìm một gốc cây để tham thiền ,.
Tu là quan trọng ,có một người đệ tử như microbmt là có phước ,cô không khuyến khích đệ tử hóa duyên cho cô ,dù cô quen biết nhiều .
Và cô cũng không dám tự hóa duyên nhiều nữa ,vì cô tu là để cho cô ,không giúp ai tu được như cô ,thì thật nặng nợ trần lắm .
Người đệ tử tu mà không đạt thì người thầy sẽ nặng nợ thêm ,tu là giải thoát vướn mắc nhiều thêm khổ HÀI....HAI.....rose4
cÁM ƠN Ý TỐT CỦA microbmt
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks