Hừm! Ngẩng đầu 3 thước có thần linh. Mấy người đó tưởng ăn cắp được mấy thứ đó về trị bệnh thì sống lâu trăm tuổi chắc, còn đi ăn trộm thì giàu 3 họ à???!
Nghiệp quả vô cùng lớn, xem ra tụi nó chỉ biết hiện tại chứ hậu quả thì hình như không quan tâm. Tới 1 lúc nào đó phải trả quả thì lại chạy khắp nơi tìm thầy, tìm sư để giải nạn, than khổ, than trời trách đất. Lũ này có bỏ không cứu thì trời đất, quỷ thần cũng không trách tội đâu........
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks