trước hết con xin cảm ơn các thầy nhiều , rất nhiều
Thật ra , lúc mà ông chú 5 của con bị đến giờ cũng 2 năm , bi từ lúc làm ăn được đến giờ coi như tài sản của ổng lo chữa bệnh gần hết , mà điều con ghét nhất là con vợ của ổng , pã thì tiền nhiều nhưng mà chồng bệnh thì không dám põ ra để lo cho chồng , hiện giờ thì bên mẹ của chú 5 lo ( tức là bà ngoại của con ) , sáng thì ông chú con lên ăn cơm , chiều cũng ăn cơm , chứ bên vợ chẳng lo dc gì trong khi ăn nên làm ra thì bên vợ hưỡng hết
Ông chú con từ lúc bệnh tới giờ đi cũng hơn mười thầy , đi về thấy đỡ nhưng bụng cũng bư ra , mấy thầy đó nói là bên vơ thư , thư đến chết , nếu không đi thầy thì con nghĩ giờ này ỗng đã chết . Người ta nói phải tìm ra người thư , khi đó mới hết dc chứ ko chũa rồi cũng bị lại àh , cũng như công không .Mong các thầy hãy giúp ông chú 5 của con , thấy ổng tội nghiệp quá nên cũng xót thay cho ổng có vợ cũng như ko . Mong cac thầy hay giúp , nhà con ở quận 8 tphcm , mong các thầy hãy giúp