Thật tình mà nói, sau khi ông tư vẽ bùa xong thì lúc đó HD thấy ớn ớn, chỉ biết cám ơn ông tư rồi chạy về phòng mình, mấy đứa bạn trong khu trọ đứa nào cũng hỏi và khi nghe HD kể lại thì có đứa còn cười hả hê như là chọc quê mình vậy.
Và khi HD hết đau mắt thì có lên ông tư cám ơn và hoàn toàn không hỏi gì hết và HD cũng không biết tại sao mình không giám hỏi. Khi lên cảm ơn và nói hết đau mắt, ông tư chỉ nhìn HD và cười khì khì ( ông tư tuy già, lúc đó ông 75 tuổi) nhưng rất vui tính.
Và vì thế, HD mới thực sự bây giờ kể câu chuyện của mìnnh lên diễn đàn này va mong có ai giải thích dùm. HD hiện không ở VN nữa cho nên muốn hỏi ông tư cũng không được. Vài lần về VN chơi đều đi thăm ông tư cả, nhưng không bao giờ dám hỏi. Không biết ông tư bây giờ ra sao, nhưng nếu có điều kiện về chơi lần tới thì sẽ thăm ông tư như mọi lần.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks