Lặng thinh một tiếng khóc thấm
Lần theo năm tháng mọc mầm tương tư
Gặp em tôi cứ chần chừ
Lời yêu viết sẳn lá thư đem về
Đêm đêm tôi quyết tam thề
Sáng mai gặp mặt chẳng hề dám trao...
Lặng thinh một tiếng khóc thấm
Lần theo năm tháng mọc mầm tương tư
Gặp em tôi cứ chần chừ
Lời yêu viết sẳn lá thư đem về
Đêm đêm tôi quyết tam thề
Sáng mai gặp mặt chẳng hề dám trao...
Last edited by kinhvotu; 17-09-2012 at 12:10 AM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks