
Nguyên văn bởi
giangvietson
byphuong oi, cám ơn byphuong đã share cho mọi người nhé. Nhưng hôm qua mình có tới "chùa" này. Mình lái xe liên tục từ Houston đến Garden Grove thì cũng đã tối rồi. Chà, dân ở đây chạy xe giống bên VN quá. Đường thì đầy nhóc xe mà xe nào xe nấy chạy ào ào 60 70 mph sát rạt "đít" nhau, vừa chạy nhanh vừa trổ tài lạng lách change lane xẹt xẹt trước đầu xe người khác, nhất là trên 55 South. Texas tuy là xứ cowboy nhưng về chạy xe thì thua xa dưới Garden Grove này, phải nói ở đây người ta "phi" xe chứ không phải chạy xe. Cuối cùng rồi cũng tìm được exit vào sau một hồi cũng bắt chước mọi người lạng lách và nhấn ga. Đúng là đã tìm được địa chỉ như trên ở đường Kern, nhưng chạy qua chạy lại chục lần mình nhìn sao cũng không thấy giống ngôi chùa từ bên ngoài vào. Khu này thì là khu residential thuần túy, chắc là không phải chủa rồi, mà nhà ai đó. Thôi chắc là byphuong lộn hay ai đã chỉ nhầm rồi cho byphuong rồi đó.
Vậy thì chỉ còn lại một chỗ của 123456789 đã chỉ cho trên đường Olive. Đến nơi thì cũng không đến nổi thất vọng. Đây đích thực là một ngôi chùa Mật Tông, tuy không lớn lắm nhưng kiến trúc thì cao sừng sững. Vì mình đến đây cũng đã tối rồi nên hôm qua chủa đóng cửa. Hôm nay sẽ tranh thủ đến sớm để vào lễ chùa.
Cám ơn mọi người rất nhiều. Dù sao chuyến đi dài cũng có ý nghĩa.
Bookmarks