Chiều nay các huynh tỷ TGVH đã có mặt đông đủ theo lịch hẹn, đến nơi sớm nhất là các huynh TinhKhiThan, Pha_quan, Tuitui, tiếp theo là các huynh Tieutamdao, huynh VôPháp, cặp bài trùng Nguoibinhthuong và An2001 luôn có mặt trong các buổi Off, tỷ Incantocharm, huynh HaMy đi cùng người bạn, sư huynh Vuive, và Love_Tamlinh, với sự tham gia của cô Năm Hậu, và anh Định giữ nhiệm vụ ghi hình video cho buổi Off. Giờ chót huynh Quoc1368 có liên lạc thông báo không đến tham dự được vì bận công việc.

Gian phòng họp mặt được chuẩn bị khá chu đáo, với những đĩa trái cây được bày trí nhiều màu sắc của thanh long, nho xanh, nho đỏ, dưa vàng dưa đỏ, chiếc bánh kem Chúc Mừng Sinh nhật TGVH được đặt vị trí trung tâm trên bàn, nhìn thấy ngay khi bước vào gian phòng.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, đúng 18h05 phút, chương trình buổi Offline bắt đầu với việc quan trọng không thể thiếu, đó là thông qua thủ tục làm quen nhau, giới thiệu tên và nickname. Có hai người tạo sự bất ngờ lớn giữa TGVH ảo và đời thật, đó là sư huynh Vuive và huynh VôPháp. Nếu chỉ dựa trên văn phong viết bài thì dự đoán huynh Vuive có nước da ngăm đen và ốm, sự thật không phải vậy, huynh rất đạo mạo, vừa mới thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân còn … 90kg, tóc dài như nghệ sĩ, rất vui vẻ đúng như tên nick của huynh. Người thứ hai là huynh VôPháp, nhiều người đoán là một vị trung niên dạn dày sương gió, nhưng khi gặp là chàng trai thư sinh, mảnh mai, đeo kính trắng rất điển trai.

Thật lâu rồi mới có dịp hội ngộ, nhiều câu chuyện đàm đạo rất sôi nổi. Những ý kiến đóng góp tâm huyết, làm sao cho diễn đàn TGVH luôn mang lại những điều học hỏi thiết thực cho mọi người, sân chơi bổ ích cho mọi thành viên. Mọi người thoải mái đặt câu hỏi, nêu những vấn đề còn thắc mắc về tâm linh thuộc về thế giới vô hình, cùng nhau trao đổi chân tình, tay bắt mặt mừng thoải mái hơn nhiều so với những bài đối đáp trên diễn đàn khó diễn đạt hết tất cả những điều muốn nói. Thông qua những cử chỉ rất đời thật, như đỏ mặt, gãi đầu, ngập ngừng v.v... cũng giúp người nghe hiểu được ý nghĩa câu chuyện, thỉnh thoảng những tràng cười làm cho buổi trao đổi nhẹ nhàng thân mật hơn.

Chương trình đã dành nhiều thời gian tìm hiểu pháp môn chữa bệnh tâm linh, nghe cô Năm Hậu kể chuyện thực tế trong nhiều năm qua. Sau đó mọi người có dịp ngồi quây quần vòng tròn để cô Năm Hậu dùng khả năng ngoại cảm, tư vấn về sức khỏe, công việc làm ăn, cũng như kiểm tra các vướng mắc về tâm linh (nếu có) cho từng người. Tỷ Incantocharm được cô Năm Hậu ưu ái tư vấn trước tiên, trao đổi nhiều vấn đề vì cô “nhìn thấy” nhiều chuyện trong nhà, và cả những dấu vết đặc điểm riêng trên người, nếu không nói ra đố người ngoài ai biết được. Nhiều chuyện khác nói rất chi tiết, thuyết phục những người chứng kiến.

Hơn 21h chương trình buổi Off kết thúc, các thành viên lần lượt ra về thoải mái, sau những phút hội ngộ vui vẻ, mỗi thành viên được tiếp cận và thu nhận vài điều mới lạ về thế giới vô hình.

(Hình ảnh sẽ được cập nhật sớm)