Chào bạn motkiepnguoi !
Cuộc đời của bạn đau khổ như vậy chứng tỏ nghiệp của bạn không nhẹ, thật là buồn cuộc đời này là chuỗi dài vay trả trả vay. Biết đâu các kiếp trước bạn đã vay người ta đến giờ phải trả lại.
Bạn chỉ có cách là quy y cửa Phật, vì bạn là nữ nên có thể cầu Đức Quán Thế Âm bồ tát làm thầy, đây là vị bồ tát Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn nhiều nhân duyên cõi ta bà này. Vị bồ tát ấy có bài chú đại bi cứu khổ bạn nên thỉnh 1 ảnh tượng của bồ tát thờ và mỗi ngày trì tụng 5 lần bài "Chú Đại Bi" và niệm hồng danh Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm bồ tát nhiều lần. Ăn chay và cúng dường hương hoa cho Bồ tát ngày mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng.
Từ từ các nghiệp của bạn mới giảm được. Nghiệp giảm thì bạn sẽ bớt khổ hơn, và biết phải làm gì ...v,v,... Nếu bạn quyết tâm tu tập như vậy thì đương nhiên không còn vong nào ở bên cạnh bạn được nữa, nếu muốn ở cạnh bạn thì họ cũng phải tu tập như bạn. Như vậy không phải tốt hơn đó sao ?
Còn nữa, kinh tế bây giờ rất khó khăn, người ta kinh doanh bằng chính nhà của họ mà còn ế ẩm nữa là ...mà bạn lại đi thuê để kinh doanh ... không phải là quá khó hay sao ? bạn nên nghỉ để chốt lỗ thôi, còn hơn là kéo dài đó !
Vài hàng chia sẻ, kính chúc bạn vạn an !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks