(cải chính:Xin đọc là :Nhà ngoại cảm HOÀNG THỊ THIÊM)
Tiếp theo:
Tôi ra Hà Nội ,hôm sau gọi điện cho cháu Thủy (là cháu mà Cụ Tổ nhập vào hôm qua để hỏi cụ thể .Tôi hỏi :lúc đầu cháu cảm thấy thế nào mà cháu khóc ?Cháu trả lời :lúc ấy cháu cảm thấy người lâng lâng ,chân tay run lên ,thế là cháu òa khóc ,sau đó không biết gì hết ,nói gì cũng không nhớ .Cháu đã nói gì thì các bác ,các chú đã nghe ;cháu không biết ,không nhớ gì nữa .
Tôi có gọi điện thoại về hỏi ông anh trưởng họ và các cháu ở quê ,dư luận bà con có ý kiến gì không ?Thì được cho biết :tất cả trong họ đều tin tưởng đó là đúng mộ Cụ tổ ,không ai nghi ngờ gì nữa .Cho rằng việc tìm mộ theo nhà ngoại cảm Hoàng thị Thiêm là khách quan ,chính xác .Còn bà con trong xã nhà và xã bạn(nơi có mộ) đều bàn tán xôn xao ,họ Nguyễn Hữu đã tìm được mộ Cụ Tổ , đã làm được một việc chưa từng có và nhiều gia đình ,họ hàng mất mộ cũng muốn hỏi để nhờ tìm . Đạc biệt sau 2 tuần ,có đứa cháu ở quê ra cho biết :qua sự việc này ,nhiều gia đình trong họ trong làng đã lo sửa sang lại nơi thờ cúng ông bà ,tổ tiên.
Sự việc tìm mộ Cụ Tổ họ chúng tôi đã diễn ra như vậy .Tôi trực tiếp tổ chức và nhờ nhà ngoại cảm Hoàng thị Thiêm -người có khả năng mời được hồn (người âm) về nhập vào con cháu để nói chuyện với con cháu ,chứ không phải do nhà ngoại cảm nói ra . Đây là sự thật mà tôi trực tiếp chứng kiến từ đầu đến cuối , mắt thấy tai nghe ,trực tiếp nói chuyện với Cụ Tổ qua cháu Thủy
Qua sự kiện này ,tôi thấy như vậy đúng là con người có hai phần :Phần thể xác và phần linh hồn .Phần thể xác khi chết thì về với cát bụi ,còn phần linh hồn thì tồn tại đâu đó trong không gian.Cũng qua việc làm này ,tôi thấy con người có khả năng quan hệ được với người âm. Nhà ngoại cảm Hoàng thị Thiêm có có thể có kênh thông tin nào đó quan hệ được với người âm.;mời được người âm về dương thế và giúp linh hồn người âm nhập vào con cháu và khi đã nhập vào thì người âm đó hoàn toàn khống chế thể xác người dương , điều khiển người dương theo ý mình.phải chăng khi nhập vào cháu Thủy thì hồn cháu Thủy phải ra khỏi hoặc bị mất khả năng hoạt động;mà chỉ có hồn Cụ Tổ hoạt động?
Vì sao ? cơ chế nào tạo ra được mối quan hệ đó /Lâu nay ta cho rằng :Chết là hết.Bộ óc đã chết là phần linh hồn cũng không còn gì hết .Cho khái niệm có linh hồn là Mê tín ,trong lúc khái niệm hồn –xác từ xa xưa người ta đã từng nói đến.
Sự việc tôi kể ra trên đây là hoàn toàn có thật .Vì vậy ,tôi nghĩ rằng chúng ta là người cộng sản phải công nhận thực tế khách quan ấy ,phải công nhận sự thật ấy để tổ chức động viên các nhà khoa học tự nhiên ,xã hội, khoa học về con người đi sâu nghiêm túc nghiên cứu ,mà không bài bác .phủ nhận ,ngăn cản .Trrên thế giới ,nhiều nơi đang diễn ra con người có những khả năng rất kỳ lạ , đặc biệt ,những nhà ngoại cảm mà khoa học đến bây giờ vẫn chưa lý giải được .
Như vậy ,lĩnh vực tâm linh cũng đang đặt ra nhiều ván đề phải đi sâu nghiên cứu , đừng vì chưa lý giải được mà mà lại cho đó là hiện tượng duy tâm ,mê tín .Khoa học cần quan tâm đúng mức đi sâu nghiên cứu .Chúng ta phải coi trọng việc bảo vệ khả năng của những nhà ngoại cảm .Các nhà ngoại cảm phải suy nghĩ cách hoạt động thế nào để giữ được lâu dài khả năng đặc biệt của mình ,phải sống lương thiện ,tu thân tích đức ,làm điều thiện vì con người ,vì dân tộc ,vì nhân loại ,không để đồng tiền ,lợi ích cá nhân chi phối rồi làm điều gian dối ,mê hoặc ,thiếu trung thực .Tôi nghĩ ai mà làm như vậy chắc sẽ sớm mất khả năng kỳ diệu đó .
Tôi đề nghị Đảng ,Nhà nước ta cần có chủ trương tạo điều kiện để phát hiện ,bảo vệ và phát huy những con người có khả năng đặc biệt này , đi sâu nghiên cứu khả năng của các nhà ngoại cảm để phục vụ cho việc tìm mộ liệt sĩ ,cho việc phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc ,góp phần vào giáo dục con người sống lương thiện và động viên các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu lĩnh vực tâm linh .Phải chăng đây là lĩnh vực của khoa học tương lạimà ai nắm được sẽ tạo nên lực lượng mới ,sức mạnh mới ,sẽ chiến thắng ,sẽ sớm đem lại cuộc sống văn minh,hạnh phúc !
Nhờ có nhà ngoại cảm Hoàng thị Thiêm ,họ Nguyễn Hữu chúng tôi đã tìm được mộ Cụ tổ .Tôi xin thay mặt con cháu họ Nguyễn Hữu Chân thành cảm ơn các nhà ngoại cảm ,cảm ơn Bộ môn “Cận tâm lý” của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ;và mong đợi những thành tựu mới ,những phát kiến mới của khoa học ,lý giải được nhưng bí ẩn trong lĩnh vực tâm linh.
**********
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks