Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: HỎI CHỔ GỌI VONG TP.HCM

  1. #1

    Mặc định HỎI CHỔ GỌI VONG TP.HCM

    Mình có chuyện này xin các ace trong TGVH giúp đỡ.Năm 2008 con trai mình phát hiện bị U NÃO và bé mất năm 2009 lúc đó bé đc 8 tuổi, mình đau buồn đến tụt cùng, khoãng 7 tháng sau đó mình tình cờ đc 1 người bạn rủ đi xem bói bên q4, người này là pnữ tầm 45 tuổi nhưng có vong của 1 đứa trẻ nam(gọi là Cậu Dũng) dựa vào để xem bói. Lúc đầu mình nghe vậy cũng ko định xem nhg tâm trang đang buồn wa nên đi luôn.Khi mình ngồi xuống thì đc hỏi tuổi gì, chồng tuổi gì? Mình chưa kịp trả lời thì người đó đã nói với mình là: Có 1 vong Nhi đang ở cạnh mình đó, có biết là ai ko và Vong Nhi đc bảo hộ của 1 vong đàn bà lớn tuổi nữa, mình thầm nghĩ chắc là con mình rồi nhưng ko chắc lắm(vì gđ chồng đạo Công giáo, bé nhà mình cũng có rữa tội và học giáo lý) Nhưng sau đó Cậu Dũng bảo mình có muốn biết Vong đó là ai ko thì thử gọi tên người mà mình muốn hỏi lúc đó mình nói tên con trai mình ra, rồi Cậu Dũng nhắm mắt lại để nói chuyện với vong con mình sau đó thì mở mắt ra để tường thuật lại cho mình nghe và xác nhận đúng tên con mình rồi. Và sự việc đc tiếp diễn như vậy giữa mình, vong con trai và Cậu Dũng. Mình thật sự rất bất ngờ và hoảng hốt khi cậu Dũng nói con trai mình đang đội trên đầu cái nón len màu xanh ( lúc tẩm liệm cho con trai mình có cho bé đội nón vì bé mổ u não và hóa trị nên lúc nào cũng đội nón) và nhất định ko chịu mở ra cho dù Cậu Dũng nói mở ra mới nói chuyện với bé, bé trả lời là trên đầu có cái sẹo to lắm nên ko chịu bỏ ra đâu.Mình có hỏi con có bị oan ko? có tâm nguyện gì để nói với ba mẹ ko, có muốn ba mẹ làm gì cho con ko? Bé trả lời là ko, bé đi là đúng số phần, đúng ra là đi sớm hơn nhưng vì thương má vú (lời cậu Dũng) nên phải thêm 6 tháng mới đi đó (từ lúc phát bệnh đến lúc bé ra đi đúng 6 tháng), ngày nào con cũng đc nghe đọc kinh hết (tro cốt bé đc để trong nhà Thờ) ko buồn đâu nhg con ko vui vì má vú cứ khóc hoài( bé luôn đi theo mẹ) mỗi lần thấy vậy là con khóc theo đó.Lúc đó mình ko kềm đc nữa chỉ biết khóc với khóc thôi ko còn nói gì nữa đc hết rồi sau đó Cậu Dũng bảo mình khi về nhà mua 3 loại tiền vàng mã đốt cho con trai làm lộ phí vì là ma mới nên cần như vậy đó.
    Khi về đến nhà mình mẹ của mình (Đạo Phật) cũng làm theo lời dặn vậy.
    Rồi khoãng 4 tháng sau đó mình đi dự đám giổ nhà 1 người bạn, tình cờ có 1 chị bị căn âm nhập vào xem bói cho mọi người lúc đó bạn của mình kêu xem cho mình đi và hỏi luôn vong con trai mình còn theo mẹ ko?thì người này nói vẫn còn và buồn mẹ lắm, sao mẹ ko cứu con? bạn mình mới nói là mẹ con làm hết sức rồi, bác sỹ ko cứu đc con mà?vì lúc đó mình cũng chỉ biết khóc thôi ko nói đc gì hết, mình hoang mang lắm,tại sao lúc Cậu Dũng nói bé chết đúng phần số, ko có tâm nguyện gì còn bgiờ lại trách ba mẹ?
    Mình muốn tìm chổ để gọi vong con trai để biết con trai giờ thế nào tại sao lại như vậy? và con trai mình đang cần gì ko, bé ra đi nhỏ bé quá nên về tâm linh mình rất lo cho con. Xin quý ace nào biết chỉ giúp mình với nhé.
    Thành tâm cảm ơn rất nhiều.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoađăng Xem Bài Gởi
    Mình có chuyện này xin các ace trong TGVH giúp đỡ.Năm 2008 con trai mình phát hiện bị U NÃO và bé mất năm 2009 lúc đó bé đc 8 tuổi, mình đau buồn đến tụt cùng, khoãng 7 tháng sau đó mình tình cờ đc 1 người bạn rủ đi xem bói bên q4, người này là pnữ tầm 45 tuổi nhưng có vong của 1 đứa trẻ nam(gọi là Cậu Dũng) dựa vào để xem bói. Lúc đầu mình nghe vậy cũng ko định xem nhg tâm trang đang buồn wa nên đi luôn.Khi mình ngồi xuống thì đc hỏi tuổi gì, chồng tuổi gì? Mình chưa kịp trả lời thì người đó đã nói với mình là: Có 1 vong Nhi đang ở cạnh mình đó, có biết là ai ko và Vong Nhi đc bảo hộ của 1 vong đàn bà lớn tuổi nữa, mình thầm nghĩ chắc là con mình rồi nhưng ko chắc lắm(vì gđ chồng đạo Công giáo, bé nhà mình cũng có rữa tội và học giáo lý) Nhưng sau đó Cậu Dũng bảo mình có muốn biết Vong đó là ai ko thì thử gọi tên người mà mình muốn hỏi lúc đó mình nói tên con trai mình ra, rồi Cậu Dũng nhắm mắt lại để nói chuyện với vong con mình sau đó thì mở mắt ra để tường thuật lại cho mình nghe và xác nhận đúng tên con mình rồi. Và sự việc đc tiếp diễn như vậy giữa mình, vong con trai và Cậu Dũng. Mình thật sự rất bất ngờ và hoảng hốt khi cậu Dũng nói con trai mình đang đội trên đầu cái nón len màu xanh ( lúc tẩm liệm cho con trai mình có cho bé đội nón vì bé mổ u não và hóa trị nên lúc nào cũng đội nón) và nhất định ko chịu mở ra cho dù Cậu Dũng nói mở ra mới nói chuyện với bé, bé trả lời là trên đầu có cái sẹo to lắm nên ko chịu bỏ ra đâu.Mình có hỏi con có bị oan ko? có tâm nguyện gì để nói với ba mẹ ko, có muốn ba mẹ làm gì cho con ko? Bé trả lời là ko, bé đi là đúng số phần, đúng ra là đi sớm hơn nhưng vì thương má vú (lời cậu Dũng) nên phải thêm 6 tháng mới đi đó (từ lúc phát bệnh đến lúc bé ra đi đúng 6 tháng), ngày nào con cũng đc nghe đọc kinh hết (tro cốt bé đc để trong nhà Thờ) ko buồn đâu nhg con ko vui vì má vú cứ khóc hoài( bé luôn đi theo mẹ) mỗi lần thấy vậy là con khóc theo đó.Lúc đó mình ko kềm đc nữa chỉ biết khóc với khóc thôi ko còn nói gì nữa đc hết rồi sau đó Cậu Dũng bảo mình khi về nhà mua 3 loại tiền vàng mã đốt cho con trai làm lộ phí vì là ma mới nên cần như vậy đó.
    Khi về đến nhà mình mẹ của mình (Đạo Phật) cũng làm theo lời dặn vậy.
    Rồi khoãng 4 tháng sau đó mình đi dự đám giổ nhà 1 người bạn, tình cờ có 1 chị bị căn âm nhập vào xem bói cho mọi người lúc đó bạn của mình kêu xem cho mình đi và hỏi luôn vong con trai mình còn theo mẹ ko?thì người này nói vẫn còn và buồn mẹ lắm, sao mẹ ko cứu con? bạn mình mới nói là mẹ con làm hết sức rồi, bác sỹ ko cứu đc con mà?vì lúc đó mình cũng chỉ biết khóc thôi ko nói đc gì hết, mình hoang mang lắm,tại sao lúc Cậu Dũng nói bé chết đúng phần số, ko có tâm nguyện gì còn bgiờ lại trách ba mẹ?
    Mình muốn tìm chổ để gọi vong con trai để biết con trai giờ thế nào tại sao lại như vậy? và con trai mình đang cần gì ko, bé ra đi nhỏ bé quá nên về tâm linh mình rất lo cho con. Xin quý ace nào biết chỉ giúp mình với nhé.
    Thành tâm cảm ơn rất nhiều.
    bạn ra cô Phương ở Thanh Hoá ,rất hay và đông người lắm có khi phải xếp hàng

  3. #3

    Mặc định

    amidaphat dacdia à hoadang ờ sgtphcm chứ ko phải ở người bắc đâu mà đi ra ngoài th áp vong gọi vong thế bạn biết áp vong gọi vong phật giáo nêu như thế nào ko hen

  4. #4

    Mặc định

    Chào chị! Tôi muốn chia sẻ với chị vài điều.
    Thứ nhất, trong đạo Công Giáo có 1 bài hát, trong bài hát này có câu: "Cuộc sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi...". Đây là điều xác tín của đạo Công Giáo. VÌ thế tôi xin chia sẻ với chị rằng cháu bé đã ra đi thanh thản. Đúng với câu ngạn ngữ: "Khi tôi được sinh ra, mọi người cười còn tôi thì khóc. Lúc tôi mất đi, mọi người khóc còn tôi thì cười".
    Thứ hai, con của chị ra đi khi tuổi đời được 8 tuổi, 1 cái tuổi ngây thơ trong trắng nên khi cháu trút bỏ cõi đời này thì Đức Mẹ đã rước cháu về với ngài rồi. Chị đừng buồn nữa. Hằng ngày chị cùng gia đình (ông xã và các con đọc kinh thông công cầu nguyện cho cháu bé).
    Thứ ba, đứng trong góc độ tâm linh, tôi xin trả lời chị là lời của người chị gọi Cậu Dũng đó là tương đối đúng. "Vong linh cháu bé được bảo hộ bởi vong linh của một người đàn bà lớn tuổi". Nhắc lại câu này và liên kết với nhứng ý tôi đã nói có lẽ chị đã hiểu ý tôi muốn chỉ ra là ai rồi đó.
    Thứ năm, tôi khuyên chị không nên gọi hương linh của cháu bé về nữa để mọi chuyện đi vào tự nhiên.
    Chân thành cảm ơn chị đã đọc bài viết này của tôi. Chúc chị và gia đình vui vẻ và bình an! Chào thân ái!
    CO_NG_OC!
    Last edited by thach_huynh82; 12-09-2012 at 08:38 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Hãy tin tưởng, mọi việc đã ổn, đừng dễ bị hoang mang lung lạc bởi những việc mà mình ko xác định được rõ ràng.
    Còn chuyện đã xác định được thì hãy tin tưởng ^_^

  6. #6

    Mặc định

    Mình nghĩ con bạn ra đi cũng đúng số phần đừng quá đau buồn quá. Nếu bạn cứ tìm Thầy hoài như thế thì sẽ tiền mất tật mang đấy. Có thể làm 1 Thánh lễ cho bé đi cũng được rồi. Thánh lễ trong TCG rất quan trọng và mầu nhiệm đấy.

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    đời thật sự là khổ...mô phật:blushing:
    Thị Trấn Về Đêm...

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    làm các điều lành , tránh xa các điều ác , phát tâm bồ đề
    điện thoại thông minh

    sắp giầu rùi

  9. #9

    Mặc định Chân thành cảm ơn

    Hoađăng Xin chân thành cám ơn những lời khuyên hữu ích và chia sẻ của các ace trong TGVH thật nhiều và Hoađăng đã biết mình cần làm gì rồi ạ. Một lần nữa mình gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người nhé.

  10. #10

    Mặc định

    @ bạn hoadang : bạn đừng đi xem bói hay gọi vong nữa, bạn năng tụng kinh, niệm Phật và làm các việc phước thiện (như bố thí, phóng sanh...) hồi hướng cho con bạn siêu thoát hay chóng đi đầu thai kiếp khác thì tốt cho bé hơn đó.
    Cỏ dại ven đường

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chihao Xem Bài Gởi
    amidaphat dacdia à hoadang ờ sgtphcm chứ ko phải ở người bắc đâu mà đi ra ngoài th áp vong gọi vong thế bạn biết áp vong gọi vong phật giáo nêu như thế nào ko hen
    Phật giáo không có áp vong, gọi vong Chí Hạo àh, Phật giáo chỉ có tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho vong linh được siêu thoát về cõi an lành, về Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà thôi.
    Cỏ dại ven đường

  12. #12

    Mặc định cám ơn

    Cám ơn MuaDong, mình cũng ko phải thích xem bói bạn ạ chỉ vì tâm trạng mình đau buồn quá và đi định xem bt thôi ko nghĩ là có vong con trai mình theo đâu. Lần đi ăn giổ thì tình cờ mà thôi, lúc con mình vừa ra đi mình xin lễ mỗi tuần Chúa Nhật cho đến bgiờ đó bạn và mỗi tối vợ chồng mình đều đọc kinh cầu nguyện cho con trai, bên nhà mẹ của mình cũng thường xuyên đi Chùa cầu siêu cho bé, Mình theo đạo CG của chồng nhg có lẻ do gđ của mình là đạo Phật và tâm trạng của người mẹ mất điều thiêng liêng nhất (bé là con trai duy nhất của mình) nên mình thương nhớ và lo cho con lắm, vì vậy khi nghe 2 nơi nói mỗi cách khác nhau nữa nên lại càng muốn biết con bgiờ ntn. Nhưng đc những lời khuyên và chia sẻ của các ace trong TGVH mình hiểu ra rồi bạn ơi, cám ơn bạn và tất cả mọi người nhé.

  13. #13

    Mặc định

    Thach_huynh82 ơi, cho mình hỏi đọc kinh thông công ntn? vì mỗi tối mình thường đọc 1 kinh Lạy cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh và cầu cho con mau đặng lên chốn nghỉ ngơi bên ĐCT như vậy có đúng ko bạn? Cám ơn rất nhiều và thứ lỗi nếu Hoađăng gọi bạn là ko phải phép nhé (hoađăng sinh năm 1976 và là Tân tòng nên còn ...)

  14. #14

    Mặc định

    macao3truong ơi, lúc con mình vừa mất mình có nhờ Cha Sở làm phép cho bé nhg Cha bảo bé là hoa thơm nên Chúa ngắt sớm và phần hồn đã về trên ấy (Thiên Đàng) làm Thiên Thần rồi, phần xác này nhỏ bé lắm ko cần làm gì đâu. Mình xin lễ cho bé mỗi tuần Chúa Nhật, Cha đọc trước khi vào Thánh Lễ, vậy có cần phải xin Thánh Lễ như bạn nói ko? và xin ntn hả bạn. Giúp mình với nhé. Cám ơn rất nhiều

  15. #15
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn hoađăng : Gọi vong , theo mình hiểu nôm na là cách giúp cho bạn tiếp xúc với con mình và qua câu chuyện bạn đã kể thì có thể thấy nếu có đủ căn duyên thì mọi thứ sẽ đưa đường dẫn lối cho bạn đi thôi , chứ đừng nên quá trông mong hay cưỡng cầu vào việc tìm kiếm người gọi vong vì khả năng tiền mất tật mang thì không phải ít bạn à . Việc bạn cần nên làm nhất hiện giờ là cứ thành tâm nguyện xin Cửu Huyền Thất Tổ và sau đó nếu có niềm tin vào Phật pháp thì bạn có thể nguyện xin thêm Trời Phật . Mình nghĩ chỉ cần làm như thế thì mọi việc từ từ sẽ mở dần theo ý muốn của bạn . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoađăng Xem Bài Gởi
    Cám ơn MuaDong, mình cũng ko phải thích xem bói bạn ạ chỉ vì tâm trạng mình đau buồn quá và đi định xem bt thôi ko nghĩ là có vong con trai mình theo đâu. Lần đi ăn giổ thì tình cờ mà thôi, lúc con mình vừa ra đi mình xin lễ mỗi tuần Chúa Nhật cho đến bgiờ đó bạn và mỗi tối vợ chồng mình đều đọc kinh cầu nguyện cho con trai, bên nhà mẹ của mình cũng thường xuyên đi Chùa cầu siêu cho bé, Mình theo đạo CG của chồng nhg có lẻ do gđ của mình là đạo Phật và tâm trạng của người mẹ mất điều thiêng liêng nhất (bé là con trai duy nhất của mình) nên mình thương nhớ và lo cho con lắm, vì vậy khi nghe 2 nơi nói mỗi cách khác nhau nữa nên lại càng muốn biết con bgiờ ntn. Nhưng đc những lời khuyên và chia sẻ của các ace trong TGVH mình hiểu ra rồi bạn ơi, cám ơn bạn và tất cả mọi người nhé.
    dùng tiền này đi phóng sanh hồi hướng cho nó đi bạn...vô lượng công đức cho nó
    Nam mô vãng sanh hội thượng phật bồ tát:blushing:
    Thị Trấn Về Đêm...

  17. #17

    Mặc định

    Xin chia sẻ cùng Hoadang. Như đã nói ở trên, cháu bé chỉ có 8 tuổi nên không vướng tội lỗi của bụi trần, do đó cháu ra đi không có gì vướng mắc nên đã được Đức Bà đón rồi. Bạn đã xin lễ cầu nguyện cho bé mỗi tuần như thế là được rồi, không phải xin lễ gì nữa cả. Cái chính là trong gia đình hàng đêm cùng đọc kinh cầu nguyện, thông công cùng bé, chúng ta không nên đọc: "cầu cho linh hồn .... được lên chốn nghỉ ngơi nữa..." mà gọi là thông công cùng cháu bé thì đọc: "cầu cho các linh hồn được lên chốn nghỉ nghi..."
    Thân chào bạn!
    CO_NG_OC!

  18. #18

    Mặc định

    amidaphat cho minh mang phep chut nha ban biet co toi hay ko toi sao

  19. #19

    Mặc định

    neu vay thay cac chu vi con hay hoi ca ong phat voi duc chua cha roi can gi de danh le cac vi do chi noi chuyen voi hu ko

  20. #20

    Mặc định

    Thật lòng cám ơn thật nhiều đến thach_huynh và tất cả ace. Mình thật là vui khi có đc duyên quen biết với TGVH, đc chia sẻ cùng ace.Thân chào

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. gọi vong
    By thaitulionel in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-09-2012, 06:02 PM
  2. hỏi về vong linh
    By nothingisforever000 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 14-08-2011, 03:17 PM
  3. Muốn hỏi chổ mua tượng phật
    By u40_ph in forum Đạo Phật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 08-08-2011, 09:49 AM
  4. Hỏi về Hiện tượng vong nhập
    By hai556699 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-06-2011, 10:47 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •