EM ĐÃ BIẾT
Em đã biết nếu yêu sẽ gặp nhiều đau khổ
Sẽ buồn lo phiền muộn trọn một đời
Trời tháng sáu sao có nhiều mưa bão
Anh theo mây phiêu lãng tận cuối trời
Em đã biết cõi trần đầy mưa nắng
Lòng xót xa cho một kiếp con người
Dòng sông chảy qua những miền hoang vắng
Thiết tha trăng tìm những nụ cười
Em đã biết thời gian còn trôi mãi
Chẳng chờ em ngồi nhặt những nụ hồng
Em ao ước trở về thời thơ dại
Để cùng anh dạo khắp những cánh đồng...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks