Thương mãi về ai trọn cuộc đời
Tình đầu mơ mộng đẹp ngàn khơi
Bâng khuâng hoài nhớ dòng thơ ngắn
Thơ thẩn ru sầu chén rượu vơi
Đã mấy xuân đi hoa rộn nở
Bao lần thu đến lá buồn rơi
Lang thang phố vắng lòng ngơ ngẩn
Đêm vắng thì thầm vương vấn ơi ...
Thương mãi về ai trọn cuộc đời
Tình đầu mơ mộng đẹp ngàn khơi
Bâng khuâng hoài nhớ dòng thơ ngắn
Thơ thẩn ru sầu chén rượu vơi
Đã mấy xuân đi hoa rộn nở
Bao lần thu đến lá buồn rơi
Lang thang phố vắng lòng ngơ ngẩn
Đêm vắng thì thầm vương vấn ơi ...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks