Wow, huynh GVS làm bài Eulogy cho bạn của huynh hay, và buồn thiệt. Bạn của huynh có người bạn như huynh thiệt cũng an ủi rất nhiều nơi chín suối. NN cũng mong huynh được thầy Thích Thiện Huệ nhận làm đệ tử, tuy nhiên, NN cũng biết tu tập trong thế giới vô hình, nhất là bên Thần Quyền, bùa chú, có những chuyện rất là “nhạy cãm”, và nhất là ở cái xã hội Mỹ nửa, cho nên, NN thấy có lần thầy Thích Thiện Huệ tâm sự và rất ngại khi nhận học trò. Tuy nói vậy chứ nếu thật sự mà được thầy Thích Thiện Huệ nhận là học trò thì tốt lắm vì thầy là người rất tốt, rất chánh trực.

Thật ra, NN cũng cám ơn huynh có những lời tâm sự về các thầy và bùa phép của họ ở trên. Nhờ những lời tâm sự thật lòng của huynh mà các huynh, tỉ được hiểu biết thêm về thế giới vô hình. NN thấy đúng như những gì mà huynh đã nhận xét ở trên. Con người có cái vận, cái hạn theo cái nghiệp duyên từ hằng hà xa số kiếp đến giờ, cộng thêm với cái nghiệp mà mình đã tạo ra trong kiếp này nữa. Các vị quỉ, thần thì họ cũng chỉ giúp được phần nào thôi. Họ không thể nào đổi được cái nghiệp, cái vận, cái hạn của một con người. Cho nên một khi họ giúp mình, có những họ cũng bị những cái lực vô hình cản lại. Họ không thể nào “trổ” hết cái “tài” của họ được đâu. Đừng nghĩ rằng họ ở trong cõi giới vô hình, họ thể làm được bất cứ cái gì mà họ muốn. Không có đâu, họ cũng có những sự giới hạn theo cấp bực của họ.

Vì thế nếu mình biết tu tập để đạo thêm phước báu, thì cái mệnh, cái vận của mình mới đổi được, và cũng nhờ như vậy lại thêm sự giúp đở của thế giới vô hình thì sự thành công mới gọi là bất khả tư nghì.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN