Huynh NN ơi,

Trước tiên muội xin cúi đầu chào huynh! Muội theo dõi DĐ TGVH cũng được gần một năm, đã đọc và rất khâm phục sự hiểu biết, bản chất khiêm tốn, và cũng như là long từ bi của huynh…

Sở dĩ hôm nay muội tham gia vào đây là nhân dịp huynh nhắc đến thầy bùa Kha Lay May. Muội xin phép được chia sẻ chút xíu câu chuyện của muội…

Số là gia đình muội lục đục, chồng muội cặp bồ công khai trước mặt muội và còn thách thức muội. Thú thật lúc đó muội cũng chẳng biết làm gì, thế là được người bạn cho số phone của bà Kha Lay May. Sau vài lần gọi trình bày, bà có bảo “Chuyện của mày tao nghe mà không chịu được… Sao mà mày hiền thế để nó làm như vậy. Không sao, cô sẽ giúp cho, nhưng quan trọng là mày có theo được không thôi, hơn chục ngàn đó con ah”. Lúc đó muội mới nói “Cô nói rõ hơn được không?”. Bà ta trả lời “thì 36 vị tổ, mỗi vị là 400, phải cúng đủ 36 vị, nếu đồng ý thì sang đây cô làm cho.”. Nghe xong muội sợ quá chạy mất dép luôn 

Nếu người nào được kêu giá 5000 là rẻ đó huynh NN ơi. Bà biết là muội chỉ là nhân viên bình thuờng hổng có business gì ráo trọi mà còn hơn chục ngàn nữa đó!

Vài hang lạm bàn. Chúc lành

NT