Chào Bạn GVS,
NN thấy nếu bạn muốn cầu hồn cho con gái của bạn của bạn thì cũng chẳng khó. NN biết ở bên Houston có nhiều chùa lắm mà. Bạn biết có vị sư nào có đức cao thì thử xin vị sư đó giúp đở cho. Có thể vị sư đó không biết cách cầu hồn. Nhưng những người mà tu hành lâu năm, có đức độ cao thì nhất định không ít, thì nhiều cũng có Phật lực. Hãy nhờ vị ấy đọc chú Đại Bi xong rồi đọc tên tuổi của người đã khuất, rồi kêu ông Thổ Địa dẫn hồn về.
Người “ngồi đồng” hay người cho “mượn xác” thì bạn có thể dẫn theo vài người. Nều người nào viá nặng, thì thay người khác để kiếm cho ra người viá nhẹ thì hồn dễ nhập hơn. Bạn phải thử thì mới biết được.
Còn việc cầu cơ thì nếu bạn muốn, bạn ra mấy chổ mà người thường gọi là Witchcraft Shops, hay bạn coi trong Yellow Books cũng có đó. Đến đó hỏi Ouiji Board thì họ sẽ chỉ cho bạn mua. Bàn cầu cơ của Tây thì không có dấu. Nếu muốn có dấu thì phải phỏng theo cái bàn cơ của Tây rồi viết them những chữ có dấu theo tiếng Viết thì đọc dễ hơn. Tuy nhiên, cầu cơ thì bạn phải cẩn thận. Có nhiều khi những cái vong nó nhập cơ không phải thật sự là người mà mình muốn kiếm. Có thể là cái vong của ông đi qua, của bà đi lại đó. Thêm nữa, người cầu cơ phải đọc chú của Phật để giữ mình bằng không vong nó hợp nó nhập vào thì khổ đó. Và cũng đừng nghĩ rằng có hình Phật, hay hình Chúa, Thánh Giá thì ma, quỉ nó sợ. Nếu hình ảnh của Phật, của Chúa có “lực” thì nó mới sợ, còn hình ảnh thường thì nó coi như tờ giấy trắng mà thôi.
Cầu cơ, thật sự, thì không nhất thiết phải có ván hòm thì cơ mới lên. Xung quanh mình là cõi giới vô hình, hể bạn kêu thì có “lời đáp”. Đừng lo là không có ai nhập vào cơ. Con cơ của Tây làm bằng nhựa nhưng họ vẫn nhập vô như thường. Nói là nói nó nhập vào cơ, chứ thực ra họ đang ở trong người của những người cầm cơ đó. Vì nếu không thì làm sao họ có thể “khiển” cho cơ chạy được. Những người tu hành về huyền môn, một khi cầm cơ thì có thể biết được có “cái gì đó” vào người của họ hay không. Và mỗi khi cầm cơ thì nhất định phải có “cái gì đó.”
Cầu cơ nếu có bài gọi cơ thì tốt, không có thì cứ khấn đại những người khất mặt, khuất mày đi qua, đi lại hãy đến giúp tôi giãi cho tôi những thắc mắc, v.v.... Cứ đại khái như vậy và lập đi, lập lại nhiều lần là xong thôi. Còn nếu muốn gọi đích xác người nào lên thì phải kêu đúng tên người đó, tuổi tác, chết ngày, nào, giờ nào, v.v... thì người ta mới biết được. Và tốt nhất là nên tụng chú Đại Bi, hay lien tục trì tụng “Om Mani Padme Hum.” trước khi đi cơ là được rồi.
Vài hang lạm bàn.
Thân
NN
p.s.: Khi “lên đồng” thì đừng cho người ngồi đồng ngồi lâu quá. Không thôi sẽ bị, hình như người ta gọi là “đồng khê”. Lúc đó cái hồn bị mắc kẹt trong cái thể xác người ngồi đồng, không ra được là đi “húp cháo” đó. Tốt là là dưới nữa tiếng đồng hồ thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks