Có thể !
Mình có chút liên tưởng như thế này :
Dòng sông cuốn trôi mình đi, tựa như dòng đời, mọi người chìm trong vui thú, để rồi bị cuốn đi mà không hay, khi sóng thần (kiếp nạn ) đến trôi về hạ lưu (lúc cuối đời ) khi cập bờ hết bị trôi, chỗ Vòng xuyến kia là tới âm ti địa phủ rồi.

Quá trình bị dòng đời cuốn trôi, linh hồn chúng ta do bám chấm vào nhiều thứ, mà bị phân mảnh gắn vào những cái đó, giống như những bộ quần áo trong giấc mơ mình gặp vậy.
Linh hồn chúng ta ở nhân giới, chỉ là các mảnh " bẩn thỉu rách rưới" của trọn bộ nó thôi, tu luyện là đi gom góp lại toàn bộ linh hồn, bị dính lứu duyên nghiệp ở các kiếp, khi gom góp đủ, sẽ khôi phục trí nhớ, nhớ lại các kiếp. ĐOạn cuối trong mơ mình nói về đứa trẻ, đó là khi bám vào cái mệnh bài bay một mạch đầu thai sẽ dễ dàng, nhưng bị mất hết trí nhớ ( không có tóc ), ý thức sau này là do sau này mà sinh ( tóc lúc sau mới sinh ).

Và quá trình mấy lần xuyên qua biển lửa, sấm sét ở dưới âm ti kia, là mấy lần linh hồn mình thử đi gom góp các mảnh linh hồn (các mảnh bài, các bộ quần áo ) nhưng mà không đủ đẳng cấp nên không được.