Do thái giáo, thiên chúa giáo, chính thống giáo, Hồi giáo, tin lành v.v. đều có gốc từ do thái Giáo mà ra. Đều có một đấng sáng thế tạo ra tất cả mọi thứ là chúa trời Jehova hay là đấng Alla tùy tên gọi. Thế mà cứ cãi nhau ỏm củ tỏi vì mỗi nhóm tin vào một hệ thống kinh sách riêng.
Như mình thấy thì Chúa sáng tạo ra tất cả, là tất cả. Vậy nên mình là chúa và chúa là mình. Chúa là đại diện cho ánh sáng, hạnh phúc, hướng thiện và bình an trái ngược với Satan hay quỷ sứ gì đó là đại diện cho bóng tối, tính xấu, đau khổ và bạo động. Con người vốn có hợp phần của cả chúa và quỷ sứ bên trong. Ta hướng về đặc tính của chúa thì ta có hạnh phúc ta hướng về đặc tính của Quỷ thì ta có sự bất an. Cứ thế mà hành xử trong đời thì cho dù Do Thái giáo, Thiên chúa Giáo, Tin Lành, Hồi giáo v.v. chỉ là phương tiện hành xử chứ chẳng phải là cái cần nhất nhất tin theo. Cái nào cũng đúng hết chẳng có cái gì sai.