Chào chú tiểu , theo đệ thì sáng sớm đi đường mà gặp Ông lục là kể như ngày đó " thúi hẻo " luôn chứ ở đó mà may mắn nổi gì . Ông lục là từ để gọi những người Khơmer đã hoặc đang tu 2 năm để trả hiếu cho cha mẹ . Trong 2 năm này nếu họ đi khất thực mà thấy thương con gái nhà ai " gái chưa chồng " họ thấy mến thương thì họ sẽ nhờ cha , mẹ họ hàng lên hỏi rồi để đó sau khi mãn khóa tu họ về làm đám cưới . Mấy ông sư phụ có cưới vợ không thì mình không biết chứ còn mấy thanh niên thì ok !.. giống như đi nghỉa vụ hết 2 năm là về vậy thôi .
Đệ chỉ biết nhiêu đó thôi , vì đệ cũng có những người bạn khơmer nên biết chút chút hà . Còn ai hiểu biết thêm thì xin góp ý để mọi người cùng bình loạn ạ !
Đệ ở Trà Vinh nên người khơmer cũng khá nhiều . Nếu mình nhớ hỗng lầm thì vào Rằm tháng 10 họ có lễ hội rất lớn và cũng rất vui , vào ngày này họ đi chơi sáng đêm giống như mình đi chơi vào đêm giao thừa ngày tết vậy đó .
Vài hàng sẽ chia thân !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks