Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô tính Xem Bài Gởi
Không "về mo" được thì tâm không tĩnh, mà như thế huynh tập ra ngoài không gian ở lớp 16 kiểu gì ??? Em thấy quan điểm đó bất hợp lý thì trao đổi thôi.
có một định lí đơn giản: ko có gì là tuyệt đối cả. và cũng chả ai định nghĩa như nào là tuyệt đối. và hình như mình cũng chưa nghe ai bảo "tâm phải về 0 tuyệt đối thì mới có thể ra ngoài không gian".
ông anh mình quen ngoài quê í, ổng bảo "anh chỉ thấy giác ngộ sau khi đi nghe cô dạy thôi, còn về nhà thì lại giảm, cuộc sống bộn bề quá, nhưng rồi khi ra ngoài vũ trụ xong lại thấy người rất thanh thản và khoan khoái"....ổng còn kể là ổng hay ra ngoài không gian mỗi khi bực tức...
mà theo mình, nếu mới vào đã về 0 100% thì chả cần học lớp trên làm gì, cuộc sống sẽ thanh thản, mình sẽ có suy nghĩ minh triết, đúng đắn, trở thành người tốt và có ích đúng nghĩa.