WHĐ (05.08.2012) / Vatican Radio – Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn vừa công bố một sứ điệp nhân kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo. Trọng tâm của sứ điệp là việc giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình, một thách đố ngày càng khẩn thiết trong thế giới sôi sục của chúng ta ngày nay. Sứ điệp khuyến khích các người trẻ Kitô giáo và Hồi giáo vun đắp chân lý và tự do, không bao giờ chạy theo những thỏa hiệp đáng ngờ, những lối đi tắt có tính cách phỉnh phờ hay những phương tiện không tôn trọng con người.
Sứ điệp trích dẫn lời Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI để nhắc nhở rằng người trẻ ngày nay cần những chứng nhân đích thực chứ không phải những kẻ chỉ biết ban bố luật lệ và thông tin. Hòa bình không phải là thế cân bằng giữa các lực lượng đối nghịch nhưng là hoa quả của công lý và tình bác ái. Điều cốt yếu là giúp người trẻ khám phá các tài nguyên Đấng Tạo Hóa đã giao cho họ và thiết lập những tương quan trách nhiệm giữa con người.
Sứ điệp mang chữ ký của chủ tịch Hội đồng, Đức hồng y Jean-Louis Tauran, và của cựu thư ký vừa mãn nhiệm, Đức Tổng giám mục Pierluigi Celata.
http://tonggiaophanhanoi.org/gioi-tr...ao-va-hoi-giao
Hơn 130 học giả, lãnh đạo Hồi giáo đã viết thư ngỏ cho Giáo hoàng Benedict XVI và các lãnh đạo Cơ Đốc giáo khác, kêu gọi sự hiểu biết hơn nữa giữa hai đức tin này. Bức thư nói rằng hòa bình thế giới có thể phụ thuộc vào sự cải thiện quan hệ giữa người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo.
Bức thư coi các nguyên tắc chấp nhận chỉ một đấng tối cao và chung sống hòa bình với các láng giềng của nhau là điểm chung giữa hai tôn giáo. Bức thư cũng quả quyết rằng người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo thờ cùng một đấng tối cao.
Với tựa đề Một từ chung giữa chúng tôi và các bạn, bức thư so sánh các đoạn trong kinh Koran và kinh Thánh, kết luận rằng cả hai nhấn mạnh tới tình yêu tuyệt đối và sự thành tâm với đấng tối cao, cũng như tình yêu xóm giềng.
Bức thư dài 29 trang, được viết nhân dịp kỷ niệm một năm ngày 38 giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu gửi một bức thư ngỏ tới Giáo hoàng sau khi ông có một bài phát biểu gây tranh cãi về đạo Hồi. Giáo hoàng Benedict đã gây tức giận hồi tháng 9 năm ngoái khi ông trích dẫn một văn bản thời Trung Cổ mà ví đạo Hồi với bạo lực.
Đây là lần đầu tiên nhiều học giả và lãnh đạo Hồi giáo có uy tín như vậy sát cánh bên nhau để đưa ra một lời kêu gọi hòa bình.
Theo bức thư, với người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo chiếm hơn 50% dân số thế giới, mối quan hệ giữa hai cộng đồng tôn giáo này là ’’nhân tố quan trọng nhất trong việc góp phần vào hòa bình khắp thế giới. Là người Hồi giáo, chúng tôi nói với người Cơ Đốc giáo rằng chúng tôi không chống lại họ và đạo Hồi không chống lại họ, chừng nào họ không tiến hành chiến tranh chống lại người Hồi giáo vì tôn giáo của họ, đàn áp và đẩy người Hồi giáo khỏi nhà của họ’’.
Bức thư này được ký bởi các lãnh đạo Hồi giáo, các chính trị gia và các học giả có uy tín, trong đó có các đại trưởng giáo của Bosnia và Hercegovina, Nga, Croatia, Kosovo, Syria, Tổng thư ký Tổ chức hội nghị Hồi giáo, cựu đại trưởng giáo Ai Cập và người sáng lập tổ chức Ulema ở Iraq.
Một trong những người ký, TS Aref Ali Nayed, một cố vấn cấp cao tại ĐH Cambridge, nói rằng bức thư này sẽ được coi là một bước ngoặt. GS David Ford, Giám đốc Chương trình liên đức tin tại ĐH Cambridge, cho biết bức thư chưa từng có tiền lệ. ’’Nếu có đủ người và nhóm quan tâm cũng như hành động theo tuyên bố này, bầu không khí sẽ được biến đổi thành một bầu không khí mà trong đó các phần tử cực đoan bạo lực không thể phát triển’’, ông nói.
http://www.baomoi.com/Lanh-dao-Hoi-g...19/1079874.epi
NHưng không phải tất cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks