Kính Quí Vị !
Thường bên Nam Tông các phái Xiêm , Lèo , Miên , Miến Điện v.v.... trước tiên muốn thĩnh mời , làm phép gì gì ..... đi chăng cũng phãi đọc câu tán thán đãnh lễ Như Lai sau đây :

Nắc mô ta sắc , phắc cá wá to , á rá há to , sam ma sam Bud' ta sắc (3 lần , lạy 3 lạy) .

Thấy như có vẽ ngắn vậy chứ nếu không có câu này thì không thành Bùa Phép gì được ca? , thật là quan trọng , quan trọng lắm . Xin nhớ đừng quên !

Ai muốn luyện bên này thì nên đê? 5 ly nước lạnh , 5 cây đèn cầy sống (không đốt , đễ trên bàn Thờ) , 5 cây nhang sống , 5 lá trầu 5 miếng cau 5 cục thuốc rê đễ chung 1 dĩa , trái cây 5 thứ không cúng Cam , ỗi ! 5 cái bông trắng hay vàng . Và không ăn được chó , trâu , mèo , khĩ , rắn , rùa (xui lắm) , còn lươn , ếch da trơn những người luyện Gồng đừng nên ăn vì phép Gồng sẽ khi thăng khi giáng lúc được lúc không . Nếu muốn hay nữa thì tìm tới các Chùa Miên hay Lào , Tích Lan , Thái v.v.... học thêm kinh điễn Pali , chữ Pali với các Sư đó , riêng người Miên Họ kêu là Bà Lây , nói 2 chữ Bà Lây là Họ biết đó là Bùa phép ngay . Người Thái hay Lào muốn hay thì phãi học thêm cũa Miên về môn này đó ! Hồi trước ỡ Sóc Trăng có Thầy Cụn ìl Bạch (Thầy Cụt) , nghe nói là Thầy ông Kỳ , đi ăn đám cưới , ăn tới món gà nấu đậu , con gà đã hầm chín trong Lẫu rồi mà ỗng đọc Bà Lây sao đó mà nó gáy ré lên luôn á , Quí Vị có tin không ?
Chuyện dài Bùa Ngãi có nhiều giai thoại lắm ....... Nhưng cái cần thiết người học Phép cần giữ là phãi khiêm nhường , đừng hù dọa người khác , cập mạnh hiếp yếu ! Hám sắc mưu lợi . Cuối cùng sẽ có hậu quã không tốt là cái chắc , những tay học Phép mà hay đi khoe khoang rêu rao , ta đã luyện được cái này , cái kia thì chĩ có ngày mang họa thôi !
Vàì hàng phiếm đàm , kính chúc mọi người vui vẽ .

TDT .
_________________