Trích dẫn Nguyên văn bởi djbee1978 Xem Bài Gởi
e học để làm gì djcudung
dạ chuyện dài, em viết ra gần xong thì máy bị lỗi, phải khởi động lại nên giờ em đi vào vấn đề chính luôn.
Đầu tiên là từ những câu thề, em muốn mình là người tốt hoàn toàn. Ai cũng nghĩ mình sẽ phấn đấu để tốt nhưng khi ra đường thằng nào chả chửi bậy, đánh nhau, tà dâm này nọ....từ khi nghiêm túc muốn học thần quyền em đã tự kiềm chế và đã gần bỏ được từ "đm"....hix.
Tức là, em muốn học thần quyền để trước tiên, mình là con người tốt cái đã.
Và, em thấy mình có duyên vs đạo Phật nên em muốn học tq để trau dồi thêm cái tâm. Và từ khi học HUESA thì em có tâm lí ưa giúp người khác và em nghĩ tq cho em khả năng giúp đời, dù em chưa biết là giúp cái gì, giúp ra làm sao (nói ra hơi xấu hổ nhưng đó là suy nghĩ của e)
Ngoài ra em còn thích luyện khí công và cũng hơi thích võ thuật....
lí do của em ngắn gọn đơn giản như vậy thôi anh nạ.