A di đà phật
Chân đi một bước di đà
Tội cho sanh chúng lắm đa khổ sầu
Tội chi mà lắm bể dâu
Ngàn năm ko biết nhiệm màu thiêng liêng
Tội chi khổ khổ triền miên
Quanh năm tổn sức bạc tiền đảo tâm
Tội cho bao cảnh lỗi lầm
Gây bao ngan trái phải cầm ngục vong
Tu hoài biết thưở nào trong
Đọc kinh đâu chứa trong lòng mà tu
Ôi! trần bao cảnh âm u
Rơi dòng nước mắt ,mây mù sao tan
Ngồi tu yên phận đạo tràng
Sao đành bỏ đặng tiếng than cỏi trần
Đôi dòng chia sẽ tỏ phân
Cho người quân tử muôn phần hiểu cho

A DI ĐÀ PHẬT
Vòng đời xáo trộn thau vàng
Dẫu cho trăm pháp hàng ngàn hàng xa
Nhưng nhìn cho kỷ phân ra
Người đi phân rõ quỷ ma cỏi trần
Người tu mau giữ lấy thân
Tự tu mà tự xoay vầng đường tu