Nguyên văn bởi nxphong UỐNG CAFE CHỔ ĐÓ MÀ CÁI MỎ BÔ BÔ MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH CÙI BẮP, ĐIỂM ĐẠO, BAN THẦN LỰC LÀ MỎ MÁU ĐÓ NGHEN KU. CẨN THẬN. :D:D:D:D:D:D Ơ, đệt..... chú lắm mồm nhỉ, anh mật tông thiên đình hồi nào chú. Chú là lắm mồm lắm, đàn ông mà không giống đàn ông mấy
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks