Theo tôi được biết thì hầu như ma có thể tiếp xúc với con người, nhưng tại sao họ chỉ muốn hại con người ???
Trong khi đó nếu họ có thể bỏ 1 chút thời gian giúp con người thì rất có lợi (dù sao trước kia họ cũng là con người)
Ngoài ra, nếu họ "hợp tác" với Khoa học kỹ thuật thì có thể 2 thế giới người âm - người dương kết hợp được với nhau (điều này rất có lợi cho 2 bên)
Phải chăng là do sự sợ hãi của chúng ta (chưa biết họ muốn gì nhưng khi nhìn thấy họ, chúng ta đều cố gắng bỏ chạy thật nhanh, hoặc xua đuổi họ)
Tôi hy vọng rằng 1 ngày nào đó con người - ma quỷ - thần tiên có thể ngồi chung 1 bàn tiệc :big_hug:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks