NN thấy huynh Chenmagia hỏi về các chuyện trấn ếm các kho báu có thiệt hay không theo như chủ để của mục này thì NN thấy rằng chuyện trấn ếm ở các kho báu của người Hoa hồi xưa khi họ vào nước mình bóc lột, vơ vét là chuyện có thiệt. Những chuyện này thì các sách vở lịch sử cũng từng đã nói đến. Thời xưa những tay phù thuỷ họ rất là giỏi cho nên việc bắt những vong hồn trinh nữ để làm “thần giữ của” cho họ cũng là chuyện thường thôi. NN thấy có nhiều vị thầy tay ấn rất cao, họ có thể bắt những “thần giữ của” này giữ của cho họ đến cả ngàn năm đó. Cho dù vị thầy có chết đi, nhưng cái lực vẫn mạnh như thường. Huynh có từng thấy một tà sư tay ấn cao có thể hại cả một dòng tộc, chẳng hạn dòng tộc họ Chu, phải đứt đoạn trên trái đất này chưa?
Lợi dụng hồn người để canh giữ kho báu là chuyện thường làm của những vị ác sư thời xưa thường hay dùng. Không những vậy mà họ còn thường dùng sự trấn ếm bằng linh hồn con người vào những trận đồ như Bát Quái Trận để hãm địch quân, để giữ của, bắt người, hay giữ đạo lư của các thầy không cho người lạ xâm nhập, v.v…. Nhiều ứng dụng lắm.
Còn bạn hỏi là làm cách nào để hoá giãi thì phải là người tu tập trong huyền môn thì mới giãi được sự ếm đối. Người thường không giãi được đâu. Nếu làm bậy sợ rằng cái mạng của mình chắc giữ không nổi rồi.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks