Đọc bài này DPT cũng có một chuyện liên quan tới nhang đèn...số là DPT ở trọ hôm đó là ngày mùng một, DPT mua trái cây về cúng. Nhưng nhà không có bàn thờ nên chỉ đặt một tấm hình Phật lên và thấp nhang, thêm một đĩa nữa đặt ở bếp cúng cho mấy người khuất mặt lai vãng. DPT thấy một hiện tượng cũng ngẫu nhiên, lúc cúng ở chổ Phật DPT có trì chú Đại Bi và ngồi niệm Phật. Đến lúc tàn nhang thì nhìn lại bên bàn cúng Phật 3 cây nhang cháy theo kiểu từ thấp tới cao. Còn bên bàn kia cúng mấy vị khuất mặt thì cây ở giữa cao hai cay kia thấp k điều nhau.....nhìn thấy cũng ngồ ngộ...có chụp hình lại định đem lên DD hỏi mà nghĩ lại thui...chuyện cũng là ngẫu nhiên...quả phúc đã sẵn rồi...do mình quyết định thôi!
Vài hàng góp vui nhé hiii LIH hoan hỉ cho...