Xin đính chính, tuy thấy ma quy vậy đó, nhưng mình chả khoe ra với ai trong cuộc sống này hết, mình vẫn làm việc, vẫn bình thường như bao người khác, mình không mong thần nhãn này, mình chỉ trì câu mật chú để tịnh tâm còn điều gì đến nó sẽ đến,lúc trước khi có mình vẫn ăn nhậu bình thường, đi đủ thứ mà nó ko mất thì kệ nó, chả quan tâm, mình không mún danh tiếng tí nào, mình chỉ biết sống là để chơi, còn khả năng gì là mặc nó, nên nhớ tuy có 1 câu mật chú, nhưng chí tâm trì tụng thì lâu ngày dài tháng tự có khả năng gì đó là chuyện bình thường, tự nó đến tui có mún đâu?
Có khả năng cũng chả giàu được, chả mang an lạc tâm hồn, vậy thì nên có hay không?các bạn thử suy nghĩ thử
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks