
Nguyên văn bởi
THICHTHIENTAM09
thật xàm xí mê tín ...giữa đồng không mông quạnh thì sét đánh nơi cao nhất là đúng rồi ....mà cái lão già Tơ đó có gì hay mà xây miếu thờ??? 01 thằng đàn ông thối thây mê tiền mà đem bán đứng vợ xô xuống sông làm lễ tế có gì đáng khen mà đáng nguyền rủa cả 03 đời nhà lão già Tơ ấy ....(Một hôm, có hai vợ chồng nhà Tơ, chuyên đi hát ả đào trong các lễ hội đến làng. Ông chồng biết chuyện về lời nguyền nên đã gạ bán vợ mình với làng để lấy một khoản tiền. Ông ta thông đồng với làng bắc một chiếc cầu tre ra giữa hồ, sau đó, bảo vợ ra giữa cầu hát rồi đẩy vợ xuống đó. Cũng kể từ đó, hồ nước biến mất, ngay chỗ cái hồ, đất ùn lên thành một gò cao, dân làng yên tâm cày cấy không sợ bị lũ lụt. Để tưởng nhớ công đức của bà Tơ, dân làng lập Miếu thờ bà.)....
Nói chung là 02 vợ chồng lão già ruồi bu, kiến đậu ....thay vì lo làm miếu thờ thì nên đưa cả 02 vào chùa mà cầu siêu cho xong hết chuyện...khu vực lập miếu thì nên làm thành chùa mời long thần hộ pháp trấn giữ, thỉnh đức Thế tôn và Tam thánh vào thờ, ma quỷ nào dám làm càng??? vì mê tín mà đồN thổi ...đúng nhảm ruồi tại khu vực dân trí thấp kémviolent105spam warming
Bookmarks