Thôi miên và những khả năng kỳ lạ (tiếp theo)
5_Khả năng mô tả tương đối chính xác những sự việc đang diễn ra ở những nơi quen thuộc vào một điểm nhất định khi đối tượng không có ở đó. Những lần đầu thử nghiệm khả năng này ngay bản thân tôi cũng rất phân vân. Liệu đây là sự tưởng tượng hay một cái gì khác. Hầu hết tôi cho họ "nhìn" về nhà bố mẹ họ ở quê ,Những nơi mà họ khá thân thuộc và những miêu tả đầu tiên chỉ chính xác ở mức độ có những ai ở nhà vào đúng thời điểm đối tượng đang được thôi miên sâu, ngoài ra họ không cung cấp được thêm thông tin nào khác, dĩ nhiên đối tượng đều gọi ngay về nhà để kiểm chứng. Cho đến khi có cuộc thử nghiệm này, tôi xin trích một đoạn hội thoại mà tôi vẫn nhớ khá chính xác, có lẽ vì quá phấn khởi.
Tôi _....Con thấy gì? có ai ở nhà không?
Đối tượng _Mẹ con,
Tôi _Có ai ở nhà nữa không? Ba con và em gái con đâu ? (tôi biết nhà cô bé này)
Đối tượng _Con không thấy, chỉ thấy có người đang ngồi may,
Tôi _Là mẹ con à?
Đối tượng _Con không biết, con không nhìn rõ mặt,
Tôi _Hãy đi quanh nhà xem có phát hiện gì không?
Đối tượng _Con gấu bông của con đang để trong tủ kính, Nó gói trong túi nilon
Tôi _Rồi, hãy đi tiếp xem còn gì mới không?
Đối tượng _Cây mít nhỏ ở trước ngõ mới trồng.
.......
Sau cú gọi điện về quê: Tôi được biết cây mít đó chết từ hồi cô bé còn ở nhà và mới được trồng lại cách đây mấy hôm, đúng vị trí cũ. Còn con gấu bông đó khi nó lên Sài Gòn làm việc, mẹ nó đã ở nhà cất vào túi nilon và cho vào tủ kính đúng như nó miêu tả mà nó cũng không hề biết trước. Lúc đó cũng chỉ có mẹ nó ở nhà, ba nó đi làm còn em thì đi chơi. chỉ có chi tiết bị sai là lúc đó mẹ nó đang ngủ trưa..Điều này cho tôi một bằng chứng đó là một khả năng chứ không đơn thuần là sự tưởng tượng.
Thanh Loan
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks