Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
Vậy bạn gần nhà tui ah, nhà tui cách rạp Hoàn Kiếm 3 căn nhà...vậy nhà bạn nằm khúc nào vậy? Đường Trần Xuân Hòa ah? Vì đối diện rạp Hoàn Kiếm theo tui nhớ là tiệm áo cưới rồi đến siêu thị mini roi ben kia đường là shop bán dây nịt, kế bên là tiệm đĩa phim TVB, chỉ tui để tui wa chiêm ngưỡng nhà bạn tối ntn, nhà tui ở phía sau quanh năm suốt tháng tối thui, lối đi vào hẻm để lên lầu nhà người ta lúc trc còn chơi đèn vàng bây giờ chơi đèn compag rùi nên sáng sủa hơn 1 chút, cho bạn vào ở chắc bạn ko dám ở quá, nhà mình thuộc dạng đồ cổ rùi xây trc năm 75... Đã vậy còn có người chết nữa, hehe...mình ở đây 26 năm rùi...nên chắc mấy bác ma cũng wen mặt ko nhát mình, hihihi...
Hi, chào bạn, dó là nhà bác mình chứ ko phải nhà mình, tại bác chuyển xuống bình chánh dưỡng già nênla6u rồi mình cũng không về bên QUận 5 chơi, nhà đó bây giờ chỉ có 1 chị con gái của bác ở thôi, vậy là bạn ở gần nàh bác mình rồi đấy, hồi mình còn nhớ nhà bác mình cho thuê tầng trệt cho tiện áo cưới RiTa hay gì đó, và cho thuê một chủ của hàng điện thaọi di động người hoa,mình ko nhớ rõ thời điểm. phía trước nhà có một cô bán bánh mì cũng thuê của nhà bác mình luôn, không biết có còn bán không, nếu bạn ở khúc đó thì chắc biết cô này, bạn nói tiệm áo cưới thì chắc có lẽ là nhà bác mình đó, ở dưới cho thuê còn trên lầu là con của bác ở. nếu chịu khó hỏi thì hỏi nhà bác THÔng(bác gái) bác LƯỚt (bác trai) là người ta chỉ cho ah:)) bây giờ mình ở gò vấp, rất vui được làm quen:))