Các linh hồn trong thế giới vô hình được tạo ra bởi các hạt neutrino hay không thì tôi không rành lắm !? Chắc phải chờ bạn biện giải vấn đề này để được mở mang thêm.
Nhưng hạt gạo được tạo ra từ đâu về cơ bản thì tôi biết. Hạt gạo cũng như bao loại hạt ngũ cốc khác, là một trong những loại hạt mang lại năng lượng để nuôi sống chúng ta hằng ngày. Người Châu á nói chung hằng ngày thường hay dùng gạo.
Để có được hạt gạo người nông dân phải vất vã gieo trồng lúa ,rồi phân bón rồi dẫn nước rồi thăm canh rồi thu hoạch gặt hái rồi đập rồi phơi rồi chà sát rồi đánh bóng rồi vô bao rồi mối lái rồi kèo nài giá cả rồi vô kho rồi vận chuyển ...qua đủ thứ các công đoạn rồi tới tay người tiêu dùng.
Phải cùng sống với người nông dân thì mói biết được những nhọc nhằn vất vã của nghề nông. Đó là chưa kể những khi thất mùa hay bị lũ lụt tay trắng sạch trơn lại nợ nần vay mượn trong mùa vụ.
Do vậy mỗi lần bưng chén cơm trên tay tôi thường hay tưởng nhớ và biết ơn họ.
mất tiêu cái hình đồng lúa bát ngát xanh rì có một người phụ nữ còng lưng cắt lúa rồi nếu còn tôi sẽ post lên xem thật cảm động một mình cô quoạnh.
À BẠN NÓI Chỉ có ai đó có một giác quan thật đặc biệt mới nhận ra nó
LÀ GIÁC QUAN GÌ VẬY ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks