5. Nói pháp .
Cổ nhân dạy : Đối với người có tư chất từ bậc trung trở lên mới có thể nói điều cao xa , còn đối với những người có tư chất từ bậc trung trở xuống thì không thể nói những điều cao xa .
Phật dạy : Căn cơ của chúng sinh là khác nhau , có thấp , có cao nên vì thế tùy cơ mà nói pháp .
Như vậy , người hành đạo phải biết tùy duyên , tùy thời , tùy cảnh mà nói pháp cho chúng sinh , nếu sự chẳng khéo léo thì sẽ tự biến mình thành trò cười cho những kẻ kém trí .
Vạn lợi !
6. Cầu Đạo .
Những con người đang tìm đến đạo , họ lo lắng rằng điều đó có thể gây tổn hại đến bản thân mình , rằng họ có thể bị vướng mắc vào những tà thuyết nguy hiểm . Vì sao lại có thể như vậy ? Này , anh bạn . tôi nghĩ điều đó chỉ có thể xảy ra với anh bạn nếu anh bạn đến với đạo bởi lòng hiếu kì giác tỉnh hay bởi một chút ít nguyện vọng tâm linh đang nhen nhúm trong lòng . Những điều đó dù thế nào đi nữa cũng khiến anh bạn mãi trở thành một kẻ đứng ngoài cửa mà chẳng bao giờ được bước vào bên trong , cho đến một ngày nào đó , khi tinh thần cầu đạo trong anh bạn rực cháy trở thành một khát vọng đạo đức chân thành thì anh bạn hãy yên tâm rằng . Điều này cũng giống như một định luật tâm linh vậy , sẽ có một nhà truyền đạo xuất hiện để đặng giúp anh bạn vậy .
Hãy nhớ : hãy đi là sẽ tới , hãy tìm là sẽ thấy , hãy gõ cửa và cửa sẽ mở .
Vạn lợi !
7. Làm lành , bá thí và cầu nguyện
Về làm lành : tôi hi vọng khi các bạn mang đến một điều gì đó tốt đẹp cho những người xung quanh thì các bạn không phải làm điều đó vì để mong người ta khen ngợi hay cảm ơn mình . còn nếu các bạn làm điều đó chỉ vì những điều kể trên thì tôi e rằng dương công của những việc làm đó hẳn đã bị giảm đi rất nhiều .
Và bá thí cũng vậy , xin đừng làm những điều đó theo cách những kẻ giả tạo ưa hư danh hay làm , làm để được người ta tôn kính mình . Quả thật , dù xuất phát từ động cơ nào thì việc làm ấy cũng đáng được khen thưởng /
Nhưng nếu bạn bá thí bằng một tấm lòng cảm thông thương xót đến người khác , bạn làm việc đó một cách âm thầm lặng lẽ thì tôi tin rằng phần thưởng mà các đấng thiêng liêng trao cho bạn sẽ lớn hơn nhiều lần những thứ bạn đã cho đi .
Về cầu nguyện : tôi từng thấy ở những nơi đền , chùa miếu mạo họ chen lấn nhau để bày biện lễ vật dâng lên các đấng mà họ tôn thờ , họ giành nhau ngay cả chỗ đứng để được đứng gần các tôn tượng , di ảnh các đấng thiêng liêng của lòng họ hòng hi vọng những lời cầu xin của họ được chuyển đến tai các đấng một cách rõ ràng và chính xác nhất . họ luôn ưa thực hiện việc cầu nguyện một cách hoa mĩ và khuếch trương như vậy , và có vẻ như là muốn để thiên hạ đều thấy điều đó .
Này bạn , khoan hãy bình phẩm xem việc cầu nguyện như thế có linh nghiệm không , tôi mong bạn hãy làm việc đó ở những nơi kín nghiệm , bạn hãy vào phòng riêng của mình , đóng cửa lại và cầu nguyện . tôi tin rằng các đấng thiêng liêng sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của bạn và bạn sẽ được các Ngài đáp ứng những lời thỉnh cầu ấy nếu bạn thật sự là người xứng đáng .
Và khi bạn cất lời cầu nguyện , tôi mong rằng bạn chớ nên dùng những lời nói sáo rỗng vô ích như những nhà diễn thuyết thường làm ,
Chớ nên lặp đi lặp lại nó một cách vô ích , chớ khiến người ngoài nghĩ vì nói nhiều mà được nhận , vì các ngài biết rõ bạn cần điều gì ngay cả khi bạn chưa cất lời .
Và tôi chúc bạn sẽ là người may mắn .
Vạn Lợi .