Nói thêm về
ĐẦU THAI – LUÂN HỒI – TÁI SINH
(Reincarnation - Rebirth)
ĐẦU THAI
Đầu Thai (投胎) theo gốc từ Hán Việt là:
Đầu: nghĩa là đến tham gia chính thức để thực hiện một nhiệm vụ. VD: đầu quân (tham gia quân đội), đầu quân đội bóng (gia nhập chính thức một đội bóng)
Thai: bào thai.
Đầu Thai từ lâu trong ngôn ngữ khẳng định có một Cái Gì Đó tham gia vào quá trình thụ thai. Bào thai như chúng ta biết hình thành do trứng và tinh trùng gặp nhau, phát triển phần vật chất cần thiết của bào thai. Vậy cái gì nữa đến tham gia vào bào thai, đó là phần vô hình, chính là Linh Hồn như đã phân tích ở bài trước.
Chúng ta thấy rằng nếu để ý kỹ về mặt ngôn ngữ cũng khẳng định Linh Hồn bắt đầu nhận nhiệm vụ từ lúc thụ thai.
Theo quan niệm dân gian, có rất nhiều câu chuyện về sự đầu thai, chúng ta có thể tham khảo khi search trên Google với từ khóa “đầu thai”.
Nhưng có một câu chuyện thú vị sau đây do một em bé 10 tuổi (Quận 1, TpHCM) có khả năng ngoại cảm kể về sự đầu thai của mình như sau:
Khi mẹ cháu có thai, cháu cùng với 101 Linh Hồn khác cùng được phái xuống đầu thai. Chúng cháu phải qua kỳ thi tuyển, chọn ra một Linh Hồn để chờ ngày đầu thai, và cháu đã may mắn vượt qua hết các bạn để được làm con của mẹ cháu.
Các bạn cháu sau này vẫn tiếp tục xuống chơi với cháu, cho đến một ngày kia, tự nhiên các bạn không xuống nữa, chỉ còn lại một mình cháu. (Đó cũng là lúc em mất khả năng ngoại cảm).
Câu chuyện của em bé kể trên sẽ chỉ là một chuyện “vớ vẩn”, nếu không được những nhà ngoại cảm biết đến. Nhưng từ đây, cho chúng ta thêm hiểu biết về quá trình đầu thai như sau:
1. Không phải chỉ có một Linh Hồn được chỉ định cho một bào thai, mà thực tế có nhiều Linh Hồn, thậm chí 101 linh hồn cùng chờ đợi cơ hội đó.
2. Có quá trình chọn lọc Linh Hồn phù hợp, đủ điều kiện đầu thai. Tiêu chuẩn tuyển chọn dựa vào cơ sở nào? Trước hết là dựa vào phước đức của cha mẹ, thứ hai là duyên số của đứa bé.
3. Trong thời kỳ mang thai 280 ngày, hoàn toàn có thể hoán đổi Linh Hồn. Có nghĩa là nếu cha mẹ đứa bé biết gia tăng phước đức đáng kể cho bản thân, thì sẽ có cơ hội nhận được một Linh Hồn “tốt đẹp” hơn đến đầu thai so với dự kiến ban đầu, và kết quả sẽ có một em bé xinh đẹp hơn, ngoan hơn, nhiều tài năng hơn. Tất nhiên, kịch bản sẽ hoàn toàn có thể xảy ra ngược lại, khi thời kỳ mang thai 280 ngày đó, nếu cha mẹ tạo ra nghiệp quả khủng khiếp, thì phải nhận lãnh một Linh Hồn phá gia chi tử đến, để thực thi Luật Nhân quả.
Kết luận này phù hợp với lý thuyết Dịch Học, con người có thể hoán đổi số phận. Điều này cũng là cơ sở để giải thích tại sao Lá số Tử vi chỉ được lập SAU KHI đứa bé chào đời, mà không được lập ngay từ ngày thụ thai. Điều này cũng cho thấy rằng, việc sinh mổ tự chọn thời điểm ngày giờ sinh không có ý nghĩa gì, so với suốt thời gian mang thai cha mẹ biết sống tốt, sống đẹp, sống có ích.
LUÂN HỒI
Luân Hồi (轮回) theo gốc từ Hán Việt có nghĩa là:
Luân: bánh xe quay tròn, sự thay đổi có tính lặp lại. VD: luân chuyển, luân lưu, luân phiên.
Hồi: trở lại. VD: hồi cung, hồi hương.
Những ai là Phật tử đều biết ít nhiều về khái niệm Luân Hồi. Bởi vì đây là một học thuyết cơ bản và quan trọng của Phật Giáo nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung.
Thuyết Luân Hồi có thể tham khảo đầy đủ tại đây:
http://www.quangduc.com/Taisanh/18luanhoi.html
Tuy nhiên văn hóa Tây Phương hoàn toàn không tin Luân Hồi, cho dù các bậc uyên thâm về Phật học, như ngài Đạtlai Lạtma, đã viết nhiều kinh sách, thuyết pháp nhiều nơi về vấn đề này, vẫn không thay đổi được quan điểm người Âu Mỹ. Lý do không phải không có Luân Hồi, mà đơn giản chỉ vì người Nghe chưa được trang bị kiến thức đầy đủ một cách hệ thống về Linh Hồn, trong khi người Nói chưa giải thích Luân Hồi một cách hợp tình hợp lý, hợp khoa học.
Lý do Luân Hồi thật đơn giản, bởi vì Linh Hồn có tính chất Bất Tử như đã phân tích trong bài Đặc điểm Linh Hồn trước đây.
Sơ đồ trên đây mô tả hình ảnh về sự luân hồi:
+ Màu đỏ diễn tả dòng Thời Gian xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Màu đỏ cũng diễn tả sự Bất Tử của Linh Hồn.
+ Trong những khoảng thời gian nhất định, Linh Hồn đầu thai trong một con người. Khoảng thời gian Đời Người được quy ước là 100 năm, nhưng có thể kéo dài hơn, hoặc rút ngắn hơn, tùy thuộc vào phước đức mỗi người.
+ Giữa những Đời Người có những khoảng cách. Đó là khoảng thời gian Linh Hồn lìa khỏi xác, nhưng chưa đầu thai vào Đời Người mới. Khoảng cách đó có thể lâu hay mau, tùy thuộc vào duyên may của mỗi người.
Quá trình Linh Hồn đầu thai nhiều lần vào những Đời Người khác nhau, và tái sinh trong những thời gian nối tiếp nhau gọi là sự Luân Hồi.
TÁI SINH (Rebirth)
Tái Sinh (再生) theo gốc từ Hán Việt nghĩa là sống lại.
Khi Linh Hồn quay lại nhận nhiệm vụ trong một Thể Xác mới, điều khiển sự sống và hoạt động trong con người mới gọi là sự Tái Sinh.
Chúng ta biết rằng Linh Hồn dường như chi phối mọi mặt tâm lý, tính cách, suy nghhi4, tình cảm con người, do vậy khi tái sinh trong con người mới, những nét đặc trưng của Linh Hồn tiếp tục thể hiện trong con người mới.
Những em bé Thần Đồng thể hiện tài năng từ rất sớm, không cần huấn luyện có thể được giải thích do sự tái sinh của một nhà bác học, hoặc một thiên tài trước đây trong quá khứ.
Thời gian bao nhiêu lâu sau khi Linh Hồn lìa khỏi xác và Tái Sinh vào con người mới?
Theo quan niệm Đạo Phật cho rằng thời gian đó là 49 ngày (7 tuần).
Theo quan niệm Đạo Cao đài là 81 ngày (cửu trùng 9 lần 9).
Theo quan niệm Đạo Thiên chúa là ngay sau khi lìa xác.
Sự sai lệch về thời gian Tái Sinh nói trên cho thấy rõ một điều rằng thời gian Tái Sinh không tuân theo một quy luật nào. Tất cả chỉ tùy thuộc vào phước đức của Linh Hồn mà thôi.
Chúng ta thấy rằng không có lý do chính đáng nào để áp đặt quy định Linh Hồn phải tái sinh sau bao nhiêu ngày. Thực tế đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng Linh Hồn có thể đi đi về về gặp người thân như đi chợ vậy, bất kể Linh Hồn lìa xác bao nhiêu lâu.
Bằng chứng 1: Người Việt Nam nổi tiếng nhất trong thế giới tâm linh là Đức Thánh Trần Hưng Đạo (1230-1300), gọi thân mật là Đức Thánh Trần. Ngài đã mất cách đây hơn 700 năm, và Ngài luôn xuất hiện, như người thật bằng xương bằng thịt, để gặp gỡ và truyền dạy những điều quan trọng cho những người có thiên mệnh lớn. Một trong những người vinh dự được gặp Ngài là ông Võ Nguyên Giáp. Giai thoại về việc này đã lưu truyền khắp Hà Nội và cả nước nhiều người biết. Đây là lý do tại sao những năm 1980’s người ta đi tìm băng cassette ông Võ Nguyên Giáp nói chuyện tâm linh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ông Võ Nguyên Giáp rất quan tâm đến hoạt động của TTNC Tiềm Năng Con Người.
Bằng chứng 2: Rất nhiều nhà thực hành tâm linh, phía Bắc, cũng như phía Nam, có may mắn được gặp một vị Tiên Ông tóc trắng, rất giỏi về Y Thuật. Ngài xuất hiện với mục đích truyền dạy những bài thuốc hay, qúy hiếm, nhưng rất giản đơn, giúp con người tự chữa bệnh. Ngài chính là Thái Thượng Lão Quân.
Nhắc đến chi tiết này nhiều người khó tin, nhưng thực sự đã được những nhà tâm linh nổi tiếng xác nhận. Khó tin bởi vì theo truyền thuyết Ngài chính là Thái Thượng của Ngọc Hoàng!
Vậy tuổi của ngài Thái Thượng Lão Quân hàng ngàn năm rồi, mà Ngài có đầu thai đâu?
Bằng chứng 1 và 2 trên đây bác bỏ hoàn toàn quan niệm sai lầm cho rằng: Linh Hồn, hay Vong, hay Người Âm đều thuộc về cõi Atula, Ngạ Quỷ.
Bằng chứng 3: Một câu chuyện đã từng được post trên TGVH trước đây, về chuyện đầu thai và tái sinh của một bé trai chết vì tai nạn giao thông, sự thương tiếc của người mẹ quá độ, làm xúc động Linh Hồn bé trai, và bé trai sau đó đã đầu thai ngay vào đứa em trai kế của mình. Người mẹ xác nhận điều này khi đứa em về quê lần đầu tiên đã nhận được ngay cô dì chú bác, và còn nhớ con gấu bông trước đây thích chơi, bây giờ đang cất trên gác xép nhà ông nội!
Tham khảo:
http://www.quangduc.com/Taisanh/19dauthai.html
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks