Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh 3.Cuồng đạo . Có một số trường hợp người tôi gọi đó là những kẻ cuồng tín . Họ sẵn sàng la hét hay có những hành động quá khích nào đó khi nghe hoặc thấy một quan niệm nào khác đi ngược lại với quan niệm tôn giáo của họ . Bởi sao chuyện đó lại xảy ra , bởi những người đó đang sở hữu một tinh thần yếu ớt và chưa mở mang . và cách duy nhất để họ thể hiện sự ngưỡng mộ và lòng trung thành với lý tưởng của mình đó là ghét mọi lý tưởng khác . Họ thật là những kẻ cuồng tín đáng thương . Vạn lợi . Chí lý vô cùng. Kinhvotu đã từng là nạn nhân của những kẻ như vậy.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Forum Rules
Bookmarks