4. Lìa dục và tu đạo
Con người bẩm sinh ra từ hai loại khí âm dương trong trời đất . mà vốn đã như vậy thì trong một bản thể luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập nhau như : âm – dương , cứng – mềm , ….thiện – ác . …
vấn đề quân bình âm dương là một việc làm thuận đạo lí , việc lạm dục quá độ sẽ dẫn đến tổn hại tinh khí , nhưng tiệt dục cũng sẽ là một việc làm trái với qui luật tự nhiên khiến tâm khí bị rối loạn .
mặc dù một số môn phái đã có cách luyện tập để chuyển hóa khiến cân bằng âm dương trong cơ thể mà không cần dụng tới dục . nhưng e rằng trong xã hội ngày nay , việc áp dụng những nguyên lí của người xưa sẽ rất dễ bị rơi vào tà thuyết gây hại cho con người và xã hội .
Cũng như vậy , nếu tự mình không phải là bậc thánh nhân , chuyển thế vì một bi nguyện nào đó , thì việc lợi dục hầu như là không bỏ được
cái hơn người của các bậc thánh nhân là nắm được thiên đạo , biết được lợi dục không thể bỏ được liền đem cái đạo đức để chỉnh tâm , dùng những điều luân lý ngũ thường để giáo hóa con người , dần dần khiến cho cái đạo đức thắng hoàn toàn được cái lợi dục .
Vạn Lợi .
Bookmarks