Nguyên văn bởi nhutri BÁC THỊNH VIẾT SAO MÀ GHÊ VẬY,TẠI BÁC GIÀ QUÁ NÊN GANH TỴ VỚI MẤY HUYNH CÒN TRẺ HẢ ,CON CŨNG THÔNG CẢM CHO BÁC MÀ. Khà khà, sắp có kẻ chết không kịp ngáp vì cây rỉ kiếm rồi !!! Bất ngờ - Thú vị - Hồi hộp - Kịch tính. Để biết rỏ số phận kẻ bạc mệnh, xin theo dỏi tiếp các hồi sau trên topic này. 107 dap dau 107 dap dau 107 dap dau 107 dap dau 107 dap dau
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks