Cách đây chừng 3, 4 năm gì đó tui mới nhập môn thiền TSHDS với mong cầu có gì đấy đặc biệt...và cũng có hiện tượng như bạn. Người khi nóng khi lạnh...đặc biệt khi thiền hai tây để ngửa trên đầu gối, nhìn 2 bàn tay sao mà giống tay người chết đến thế...nó tím tái, đen đúa; các LX nháy giựt, người xoay vòng vòng, có thời gian trên đầu trên vành tai nổi lên 1 một cái u nhỏ phát ra tiếng kêu như tiếng điện thoại rung...nó làm tui mất ngủ lo lắng sợ sệt...Tui biết là mình đã sai đường vì đã mong cầu những thứ không nên mong cầu...tui buông xả, chỉ thiền theo đúng lý thuyết, tâm bình an hướng tới các điều thiện lành.. chẳng mong cầu gì...dần dần các hiện tượng lạ đều tiêu biến hết. Theo tui,, bạn nên buông bỏ đừng chú ý đến các hiện tượng xẩy ra, không nên tự thiền, nên tìm một người có tâm đức và giàu kinh nghiệm để học hỏi. Chúc bạn như ý...!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks