Chuyện trái bí rợ - Bà Góa - và Trạng Quỳnh
Trong làng bà góa có ông Trạng Quỳnh lúc nào củng đoạt giải khi Vua ra 1 câu đố hay 1 bài thi nào đó.. Bà góa bực lắm, trong lòng không phục. Bà định bụng, lần tới nhất định sẻ chiếm giải đầu; không để cho Trạng Quỳnh đoạt giải mãi ..
Ít lâu sau, chiêú chỉ vua ban lệnh, sẻ thưởng trọng hậu cho ai có tài họa, vẻ 1 trái bí rợ (pumpkin) mà trông giống như một trái bí thật. Lần nầy, bà góa không bỏ cơ hội.. quyết theo rình Trạng Quỳnh có 3 đầu, 6 tay ra sao đây!!! Bà góa theo Trạng Quỳnh, lúc ông mua mực màu ở đâu, pha màu mực thế nào.. rồi Trạng Quỳnh trãi 1 mãnh giâý trắng & to.. sau cùng Trang Quỳnh cởi cái quần đang mặc xuống, nhún nguyên cái bàn tọa xuống thau mực đã pha sắng.. ít giây sau, thì ông lâý bàn tọa ra khỏi thau mực, rồi ngồi trên tắm giâý trắng mà khi nảy ông đả trãi sẳng ra. Xong việc, ông mặc quần vào, cầm bức họa đả hoàn thành của ông trong tay ngắm nghiá, đầu gật gật, tỏ vẻ hài lòng lắm.. Trong tư thế rình mò, bà góa chỉ thâý sơ sơ bức tranh ông vừa hoàn tất mà không thầm thán phục là tuyệt hảo - giống 1 trái bí thật! Trông xa mà còn đẹp như vậy; huống chi khi xem gần thì không biết còn đẹp ra sao nửa... và bà góa củng mừng thầm là việc đó qúa dể dàng đi - nào có khó chi!!! Thế rồi bà góa bắt tay vào công việc ngay.. Nhớ lại Trạng Quỳnh đả làm thế nào; thì bà góa làm y như thế đâý.. Khi xong việc, bà góa cầm bức họa của bà vừa hoàn tất trong tay ngắm nghiá & khấp khởi vui mừng cho sự thành công nầy của bà. Bà thầm nghỉ, không biết giửa bà và Trạng Quỳnh, Vua sẻ trao giải thưởng cho ai đây??? Bởi bà tin chắc, bức họa của bà không thua kém bức họa của Trạng Quỳnh ; bởi bà đả làm y như thế...
Ngày tranh tài âý đã đến, tất cả nhửng ai có lòng muốn tham gia cuộc thi tranh tài nầy đả nộp lên vua bức tranh tự hoạ "trái bí"; và như bà góa đả dự đoán; sau cùng nhà vua cầm trong tay còn lại 2 bức; đó là 1 bức của Trạng Quỳnh & 1 bức của bà. Bà mừng lắm. Nghỉ thầm là lần nầy Vua sẻ cho bà thắng cuộc.. Vua anh minh; sẻ nhận thâý bức tranh của bà đẹp hơn 1 chút vì.. nhờ cái mông của bà tròn trịa đầy đặng hơn Trang Quỳnh kia mà!!
(.. hihi..)
Nhưng .. lại 1 lần thất vọng ê chề.. khi bà nghe Vua tuyên bố Trạng Quỳnh đả thắng giải.. 1 phút ngở ngàng trôi qua, bà cương quyết không chấp nhân, không phục.. sao lại là Trạng Quỳnh đoạt giải nhất, trong khi bức họa của bà nào có khác chi đâu .. Trái bí của bà trông còn đẹp đẻ hơn của Trang Quynh nừa là khác! Bà vùng lên, khiêú nại, đòi sự công bằng, nhà vua phải anh minh phải nhận định cho rỏ ràng.. Vua ôn tồn cho bà biết:
- 2 bức tranh nầy của 2 ngươi quả thật là đặc sắc... Tài cáng ngang nhau.. Tuy nhiên, nhìn cho kỷ, thì ta sẻ thâý, bức của Trạng Quỳnh tuyệt tác hơn.. Đây, trái bí của Trạng Quỳnh đặc điểm ở chổ nầy .. cái rốn bí! Còn của ngươi.. thì trơn tru.. tiếc thay.. không có.. không có...
Đến đây bà góa vở lẻ...
(rồi thầm nghỉ, bà làm sao có cái rốn bí như Trạng Quỳnh được đây????
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks