
Nguyên văn bởi
Hữu Không
Một giấc mơ: Cách đây khoảng 6 năm, ngày đó nhà mình xây nhà mới nên có chuyển đến ở nhờ nhà một người quen gần đó ( bác này vào Nam, nhà không có người ở ). Trong đêm đầu tiên,Khi nhà mình xây xong chuyển từ nhà bác ý về nhà mới mình không sao ngủ được gần như thức trắng đêm nhưng lại trong trạng thái nửa mơ, nửa tỉnh. Chỉ biết có người xúi giục mình làm gì điều xấu,cảm giác như vật lộn với cái gì đó chẳng hiểu sao lúc đó rất căm ghét đứa em trai mình, chỉ muốn cầm dao đâm chết nó luôn.Nhưng lúc đó vẫn ý thức được mình có gì đó không ổn, nên miệng niêm phật. Mặc dù ngày thường chị em hay chành chọe, nhưng vẫn quý em. Sáng ngủ dậy vẫn không hiểu sao mình lại có suy nghĩ ấy nữa,mình vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Giấc mơ thứ hai : Cách đây khoảng một năm, hôm đó mình có chuyến đi chơi xa về Hà Tây, khoảng 7h tối mới về đến nhà. Đêm hôm đó, mình lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vẫn ý thức được mình như có người muốn nhập, miệng cũng niêm phật. Lần này thì mình biết rõ ngườ này là một thanh niên, theo mình chỗ ngã ba Tế Tiêu (mà quả thực, ngày hôm đó quá đó thật). Nhưng sáng ngủ dậy mình không sao cả, cho qua như một giấc mơ..
Bookmarks