Chào Tỷ Odthao. Câu Chuyện còn đầy ắp và nóng hôi hổi trong bộ nhớ của KP. Nhưng thật đáng tiếc là có ý kiến của PS Thầy không muốn cho viết về PS nữa nên đành bỏ ngang vậy. Lại còn cả mấy nạn nhân đã được cứu thoát cũng vậy, họ biết Chuyện viết về họ và cũng đề nghị Stop luôn. Ý kiến của các nhân chứng là khoảng 3 năm nữa họ trở lên Phú Quý sẽ để KP viết Tiểu thuyết về : Những cuộc hành trình trên đất Thánh, kể về cuộc đời 3 chìm 7 nổi của họ trên cõi ta bà này, trong đó có đầy ắp những chuyện Huyền Bí, vô thường. Thâm tâm KP luôn cầu mong cho họ vững bước đến vinh quang trong sự che chở của Phật, Thánh. Nam mô a di đà Phật...
Sự thành đạt của họ sẽ là nét chỉ xanh tiếp nối những câu chuyện hôm nay còn dang dở. Mong Tỷ Odthao thông cảm nhé. Thân ái.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



KPK
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks