Cứ tưởng rằng mình thong minh
Một anh bạn đến chơi nhà người quen trong khu tập thể Thủ Lệ, ra về, đến đầu ngõ đường Kim Mã, dừng lại ngắm tòa nhà Daiwoo-Hanel cao sừng sững vẻ khoái chí. Bỗng nhiên từ quán nước ven đường, một thằng xã hội đen bước lại, hất hàm hỏi:
- Mày làm gì ở đây ?
- Dạ,dạ...em có làm gì đâu ạ ?... E..m em đang đếm xem tòa nhà kia cao bao nhiêu tầng thôi ạ
- Con chó ! Mày đếm được mấy tầng rồi ?
- Dạ, 8 ạ !
- Thế thì đưa 8 nghìn đây !
Hắn cho tiền vào túi đi thẳng. Ông bạn đứng ngơ ngơ một lúc rồi vội vàng đi,và nghĩ bụng:" Sao lại có những thằng ngu thế nhờ, mình đã đếm cả tầng thượng rồi mà nó đ'o biết gì! "
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks