Trích dẫn Nguyên văn bởi conmadauden Xem Bài Gởi
Câu chuyện của bạn rất hay, nhưng có 1 chi tiết rất vô lý và ko thể là: Ma tà rất sợ mùi xú uế như mùi phân hay nước tiểu, bạn ko thấy khi trị ma người ta hay dùng nước tiểu đó sao? vậy mà trong chuồng xí, nơi mà ngập mùi phân và nước tiểu lại có 1 con ma ngồi chơi ??? chắc con ma này nó nghiền mùi nước tiểu ha !!!??????? :D:D:D
Chuyện ma xuất hiện trong cầu tiêu vào thời xưa có thật nha conmadauden, ai ở vào các khu dân cư vào thời 197x hay 198x đều biết 100% có ma cầu tiêu, người nhà mình cũng đã gặp rồi, gặp như mẹ chủ topic là còn may đó, nhiều khi còn kinh dị hơn nữa kìa.
Đừng nghĩ ma nó sợ cái gì là sẽ không xuất hiện vào nơi có cái đó, đôi khi ngược lại đó :)