Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangthanhland Xem Bài Gởi
Cái ngu của những kẻ hậu thế như Logic123 chính là cái ngủ thiển cận. Bị nhồi nhét từ ngày sinh ra cho đến khi hiểu biết đã được nhồi nhét những thứ đó vào đầu. Nhưng vì đầu óc ngu lên không thể nào suy nghĩ hơn được, không thể tìm ra được cái vô lý trong đó lên đành phải chấp nhận nó. Ví như miền bắc gọi là cái Bát ăn cơm, miền Nam gọi là cái Chén vậy. Nếu vẫn trên lãnh thổ việt nam (trừ tiếng các dân tộc khác) thì đố ai thay đổi được cái gọi đó trong thời điểm hiện nay. Kẻ hậu thế phải biết học hỏi tiếp thu những cái tinh hoa của cha ông nhưng không phải là tất cả.
Cái bát, cái chén dù có kêu tên khác nhau nhưng vẫn là cái dùng để ăn cơm ...

Cơ, lẽ, chiếc cũng là để nói lên cái số Dương

Ngẫu, chẵn, đôi cũng là để nói lên cái số Âm

Tác giả cũng bảo: "độ số 5 thuộc Dương và 10 thuộc Âm tức là số lẽ là Dương và số chẵn là ÂM; ấy thế, mà ngày 5 tháng 5 tác giả lại bóp méo cho là ngày Cực Âm nên cho ứng với Mẹ (Âm) Việt Thường

Ngu, dốt, đù ... dùng từ nào cũng nói lên được cái kém cõi, nông cạn của hoangthanhland do không thể phản biện được gì mà chỉ biết dùng những từ trên để ủng hộ quan điểm lệch lạc thiếu hiểu biết của tác giả ư?

Nghĩa là, (ngu, dốt, đù) nó khác với (khôn, thông minh, nhạy bén) cũng như (2,4,6,8,10) là số chẵn nó khác với (1,3,5,7,9) là số lẽ.

Người Việt có câu: Cá mè một lứa để chỉ trường hợp như hoangthanhland và tác giả Thiên Sứ đó vậy!