Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
Hôm nay MINH ĐÀI gọi đ t cho cô HẠNH CHÁNH ,
Đều thứ 1 MINH ĐÀI muốn hỏi thêm về chuyện muốn gặp thiền sư ,và muốn gợi ý muốn trợ duyên hỗ trợ cho chùa ,đồng thời hỏi lại kỷ đường đi tới chùa ,nhưng bị sư cô từ chối không muốn sắp xếp cho mình được gặp trực tiếp thiền sư để xin được hỏi vấn đề thiền .
Có ai đã từng gặp và biết về chùa NGUYÊN THỦY xin cho môt ý kiến,vì MINH ĐÀI muốn biết về chùa NGUYÊN THỦY.
Vã lại từ quận 12 ,đi đến chùa NGUYÊN THỦY ,MINH ĐÀI chưa rành đường xá ,lại sợ không được tiếp nữa.

[B]Đường xá xa mà cô đến nơi đó không được sự tiếp đón thì thật uổng chuyến đi của cô ,/B]
Kính thưa cô Minh Đài ! D Điểm đã từng di đến chùa nguyên Thủy vài lần rùi nè cô, D Đtheo Bắc Tông,nhưng lại có bà chị, 1 người bạn bên Nam tông.
Cô ra Thủ Đức ,chui xuống cầu vượt Linh Xuân ,quẹo trái 1 đoạn là thấy chùa Nguyên Thủy ngay,sư Trụ trì là SƯ Minh,còn trẻ ,rất vui vẻ đón tiếp mõi người chứ ko cần phải xin phép trước j cả cô ạ,Ở gần trạm thu phí Long Thành có chùa Tam Phước là phái Nam Tông, D Điểm cũng ghé để hủn vốn xây chùa,tuy là Phật tử Bắc Tông nhưng có ai cấn giúp là D Đ sẵn lòng,sư trụ trì chùa này là 1 vị sư vô cùng hoạt bát, D Đ đến chùa đang xây dựng,nhưng sư vẫn tiếp đón và kể lại quá trình học khó khăn ở Ấn Độ và còn hát gần cả chục bài hát về đạo cho D Đ và bạn cùng nghe,còn mời D Đ quy y nửa,nhưng D Đ đả chọn con đường đi cho mình rùi cô ạ.Kính chào cô !
-----------------------------------------------
1 người luôn ngưỡng mộ công việc của cô !