kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Những phụ nữ "mang thai" mà không sinh nở

  1. #1

    Mặc định Những phụ nữ "mang thai" mà không sinh nở

    Thấy bụng to là... phán có thai!
    Thứ Năm, 02/04/2009 --- cập nhật 03:26 GMT+7


    Rất nhiều người được cho là có thai nhưng kéo dài tới hơn 14, thậm chí 18 tháng!

    Qua phản ánh của bạn đọc, từ tháng 9-2008, phóng viên đã bắt đầu tìm hiểu câu chuyện đi xin con bằng lời khấn của ông Thiện tại Đan viện Biển Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM). Đến hôm qua (31-3) vẫn còn nhiều người từ các tỉnh đổ xô về đây.

    Để tận mắt chứng kiến cảnh khám thai của ông Thiện, tôi cùng một đồng nghiệp nữ có bụng tương đối phình ra như bà bầu hai tháng đến đây xin ông... chẩn đoán thai nhi mạnh, yếu như thế nào...

    Muốn gặp thầy phải qua xơ

    Theo những chị đã từng đi khám thai thì hơn một tháng trở về trước, ông Thiện ra ngoài gặp mọi người. Tuy nhiên, gần đây ông không xuất hiện nữa. Do đó, người hiếm muộn ngày một đông cứ thế bị “kẹt” ngay cửa ra vào nơi ở của ông. Hai, ba người như bảo vệ cứ túc trực xua mọi người ra nơi khác nếu không có giấy giới thiệu của xơ Yến.


    Hàng chục người chờ gặp thầy Thiện và viết “phiếu xin khấn” có con! (Ảnh: DT)


    Phòng chẩn trị Đông y của xơ Yến nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu phố 5, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Mới 6 giờ 30 sáng, trước cổng phòng khám đông kín người đứng chờ lấy số thứ tự, toàn là phụ nữ. 7 giờ, cửa vừa mở, mọi người tranh nhau chen qua ô cửa nhỏ, nhào đến chỗ phát số, mặc cho một nhân viên của phòng khám yêu cầu xếp hàng. Họ chen đến nỗi cánh cửa sổ trật bản lề rơi xuống đất. Trong chốc lát, mỗi người một số trên tay lục tục kéo nhau đi mua sổ khám rồi yên vị chờ đến lượt mình. Chúng tôi cũng “giành” được số 34.

    Chúng tôi lân la đến làm quen với một nhóm các chị quê tận Kiên Giang. Một chị cho biết mình đã gặp thầy (ông Thiện - NV) ba lần, thầy bảo đã có thai hai tháng, là con trai, lần này lên gặp xơ Yến để xơ khám và cho thuốc. Một chị khác vừa hớn hở xoa xoa bụng vừa kể: “Tui lên đây bốn lần, chưa lần nào gặp thầy. Tui chỉ gửi ảnh nhờ một thầy khác mang vào trình. Một tháng sau tui lên lại, thầy “soi” ảnh, báo tui có thai, con gái. Tui qua xơ Yến khám thì nói con trai, được ba tháng rồi. Không gặp thầy cũng được, có xơ Yến là an tâm rồi”. Rồi chị quày quả đi vào phòng ngồi chờ khám.

    Sâm nhung “lưu hành nội bộ”

    Trong phòng khám của xơ Yến, dụng cụ khám bệnh là một chiếc gối nhỏ dùng để bắt mạch, ngoài ra có thêm cái ống nghe và máy đo huyết áp. Từng người một lần lượt vào, xơ Yến hỏi vài câu về tình trạng thai kỳ, theo lời thầy chẩn định trước đó rồi cho toa thuốc. Có chị được xơ kê toa cho cả vợ lẫn chồng. Các chị cầm sổ vòng ra phía sau lấy thuốc rồi về. Mỗi người chưa tới ba phút.


    Ông Thiện đang “chẩn đoán” thai cho các chị em. (Ảnh: DT)


    Đến lượt đồng nghiệp tôi, xơ hỏi khám gì, chị đáp: “Dạ khám thai”, xơ ghi vào sổ: HM (hiếm muộn - NV) rồi bảo đặt hai tay lên gối để bắt mạch. Hai mắt nhắm nghiền, xơ vừa đo mạch vừa hỏi: “Mấy tháng rồi?”. “Dạ, thầy nói con ba tháng!” - đồng nghiệp tôi trả lời. “Thấy trong người sao?”. “Dạ, mấy hôm nay con đau quặn bụng”. “Có táo bón không, có ra máu không? Lên được 2 kg không?”. Đồng nghiệp tôi lần lượt trả lời các câu hỏi của xơ rồi “nhấn” thêm: “Mấy hôm nay con đau bụng, còn ra máu nữa, xơ cho con gặp thầy Thiện”. Xơ Yến buông tay, vừa viết toa thuốc vừa dặn tôi: “Mua thuốc rồi sang gặp thầy”.

    Toa thuốc của đồng nghiệp tôi có hai loại, gồm một chai sâm nhung và ba hộp Bát trân nang với giá 235.000 đồng! Tuy nhiên, chai sâm nhung giống như chai Cao ích mẫu đã được lột nhãn mác và in nhãn “sâm nhung” dán vào! Trên nhãn chai sâm nhung ghi “Lưu hành nội bộ”, không có thành phần thuốc, không chỉ định, không có hạn sử dụng...

    Cầm trên tay giấy giới thiệu mà xơ Yến cung cấp, chúng tôi mừng rỡ quay sang tu viện để gặp thầy Thiện. Một thầy cho biết hôm nay có người “bao” thầy đi Vũng Tàu chơi đột xuất nên hẹn tôi sáng mai quay lại.

    “Khám thai” bằng cách... lắc chuông

    Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại tu viện, đã có rất nhiều phụ nữ đứng ngồi lố nhố trước sân, trong phòng. Đợi một lát, đồng nghiệp tôi đưa giấy giới thiệu của xơ Yến cho anh gác cửa. Anh này liền he hé cánh cửa cho chị đi vào phòng khám.

    Căn phòng rộng, trong đó đang có khoảng 10 phụ nữ ngồi xoay quanh một cái bàn tròn. Trên bàn ngổn ngang hình ảnh của các chị. Thầy Thiện tay cầm một vật như “chuông gió” đi đến từng người rồi đưa “chuông gió” lên cao lắc lắc, mắt nhắm nghiền. Có người “chuông gió” xoay vòng vòng, có người không.


    Xơ Yến (phải) đang khám thai cho nữ phóng viên. (Ảnh: DT)


    Đang “khám”, chợt một chị mệt quá, nằm gục xuống bàn. Các chị khác nhao nhao: “Chị này xỉu!”. Thầy đến chỗ chị “khám” bằng cách một tay giơ cao “chuông gió” cho nó lắc, một tay hơ ở đầu, cổ, lưng (không chạm vào người) của chị. Đúng lúc đó, một anh bước vào, đưa điện thoại cho thầy nói chuyện. Tay vừa cầm “chuông” lắc thật mạnh, tay cầm điện thoại, thầy say sưa kể về một chuyện gì đó! Xong, thầy tiếp tục công việc “lắc chuông”.

    Chợt một nhóm người đưa vào phòng một phụ nữ ốm tong teo. Mọi người vội vã tìm chiếc chiếu trải ra cho chị này nằm. Thầy quay sang hỏi han người nhà và bắt đầu “khám” cho chị.

    Cả nhóm phụ nữ đang ngồi đợi thầy khám đành ngồi chờ. Sau đó, thầy quay sang nhóm phụ nữ. Đồng nghiệp tôi cũng chen chân đến đứng trước mặt ông, thưa: “Con khám ở xơ Yến, xơ nói thai con có vấn đề nên giới thiệu qua gặp thầy”. Thầy Thiện im lặng, cầm “chuông gió” giơ lên. “Chuông” lắc nhè nhẹ. Hồi lâu, thầy bảo: “Thai phát triển tốt, về tiếp tục uống thuốc dưỡng thai!”. Đồng nghiệp tôi “hý hửng” về chỗ ngồi. Các chị nhao nhao hỏi thăm khi nghe nói chị có “thai bình thường”. Một chị bực dọc: “Bởi vậy tui đâu có thèm qua xơ Yến mà đến thẳng thầy luôn (Chị này là khách quen, đi khám từ năm ngoái và nay đang có “thai” tám tháng - NV). Thầy nói vậy là yên tâm rồi!”.

    Vừa lúc đó, một nhóm gần 20 người người kéo nhau vào phòng, ngồi bệt xuống đất chờ khám. Căn phòng trở nên ngột ngạt, chật chội. Một số chị chịu không nổi phải bỏ ra ngoài. Tôi lân la đến hỏi chuyện chị bị mệt lúc nãy. Chị cho biết mình mang thai đã... 18 tháng (!), hôm nay đến gặp thầy xin... mở tử cung cho dễ sinh (?).

    Thấy người quá đông, thầy yêu cầu mọi người ai có ảnh thì đặt hết lên bàn và thầy sẽ khám sau chứ không thể khám từng người! Lúc đó đã là 10 giờ 30 sáng. Chúng tôi ra về. Bên ngoài vẫn còn hàng chục người bụng khệ nệ cầm giấy giới thiệu xin vào gặp thầy. Hàng trăm người vẫn đang ngồi viết vào “phiếu xin khấn” có con!

    Sau 14 tháng mang “bầu”, hôm qua (31-3), trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, chị Anh Ngọc ở quận Tân Bình cho biết chị chẳng sinh nở gì, bụng đã xẹp xuống như người bình thường. Trước đó, chị đã đi “xin” con ở thầy Thiện. Thầy bảo chị có thai sáu tháng nhưng chị đi khám ở Bệnh viện Đại học Y Dược thì các bác sĩ bảo không. Hiện nay chị không có con thật!



    Theo PL TPHCM
    Last edited by Bin571; 10-04-2009 at 01:28 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Những phụ nữ "mang thai" mà không sinh nở
    Thứ Năm, 02/04/2009 --- cập nhật 02:33 GMT+7


    Các chị vui mừng, hồi hộp khi thấy bụng mình mỗi ngày một to dần lên. Thế nhưng gần đến ngày sinh nở, bác sĩ cho biết các chị chưa bao giờ có thai.



    Người “hiếm muộn” năm, mười năm, thậm chí 20 năm đều đổ xô về Đan viện Biển Đức, phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP.HCM) để... xin con. Họ chỉ mong muốn thầy Thiện “làm phép” cho mình có một đứa con.
    Niềm vui hiếm muộn

    Chị N.T.T, 36 tuổi, quận 12, TP HCM, lấy chồng ba năm vẫn chưa có con. Nghe lời đồn thổi, chị đã đi “xin con” và “có thai”, vợ chồng chị mừng khôn tả. Chị T. cho biết chị có thai là do đi “xin con” chỗ thầy Thiện. Thầy bảo “cái thai” vẫn đang khỏe mạnh. Chị T. vui lắm và còn khoe em bé vẫn hay đạp vào bụng chị.

    Năm nay cũng đã tròn trèm 38 tuổi, lấy chồng hơn 10 năm, thế nhưng chị N.T.L (Tây Ninh) vẫn chưa thể có con. Hai vợ chồng đi khám hiếm muộn, bác sĩ bảo tinh trùng chồng yếu và trứng người vợ bất thường. Đang lúc thất vọng não nề, những tưởng vợ chồng sẽ phải sống không con và bị người đời gièm pha, chị L. được một người bạn tư vấn xuống Thủ Đức gặp thầy Thiện.


    Từ tin đồn thổi mà nhiều người kéo về Đan viện Biển Đức ngày càng đông. (Ảnh chụp chiều 1/4).


    Sau một tháng, thầy phán chị có thai, con trai. Vợ chồng chị mừng như bắt được vàng. Ngày ngày lo tẩm bổ đủ thứ sơn hào hải vị. Thế nhưng đến nay cũng đã hơn 11 tháng mà chị vẫn chưa thấy đứa “con” trong bụng động tĩnh gì. Chị hỏi thì thầy bảo 18 tháng sau mới sinh được. Chị vẫn hàng ngày nuôi hy vọng...

    Các chị cho biết mình có bầu nhưng hàng tháng đều có kinh nguyệt bình thường. “Đến khi sinh mới hết” - họ khẳng định chắc nịch.

    Giữ thai mặc dù không... có thai

    Gần đến ngày sinh nở, vì quá lo lắng, chị T. đã đi siêu âm tại Bệnh viện Hùng Vương (những người đến khám tại thầy Thiện đều được yêu cầu không được khám tại các bệnh viện). Thế nhưng bác sĩ bảo không thấy gì. Chị không tin, tiếp tục sang Bệnh viện Từ Dũ siêu âm.

    Tại đây, bác sĩ cũng cho biết bụng chị chẳng có gì! Sau khi rời khỏi cổng bệnh viện, chị T. gọi điện thoại cho chúng tôi bảo chắc bác sĩ nói sai, “thầy” nói đúng vì có mà siêu âm không thấy mà thôi. Chị T. tỏ ra rất thoải mái và còn cho biết hàng ngày chị vẫn nói chuyện với con.

    Còn chị L. đến nay đã 11 tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh con. Sau chín tháng, bụng chị từ to bắt đầu xẹp dần và đến nay bụng chị nhỏ lại như bụng người có thai chừng bốn tháng. Ngày vào bệnh viện khám, bác sĩ cho chị L. siêu âm màu ba, bốn chiều nhưng chỉ thấy tử cung rất nhỏ, buồng trứng bình thường chứ không thấy thai nhi đâu cả!

    Tuy nhiên, chị L. vẫn khẳng định với bác sĩ là thằng bé đang... đạp vào bụng mình. Rời bệnh viện, chị cũng bán tín bán nghi vì không biết thầy đúng hay bác sĩ đúng. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định bảo vệ “bào thai” của mình đến cùng.

    Đau lòng nhất là trường hợp của vợ chồng chị P.T.M, 38 tuổi (quận Bình Thạnh). Vợ chồng chị cưới nhau đã hơn 10 năm nhưng cũng không thể có con. Hai lần thụ tinh trong ống nghiệm đều thất bại, vợ chồng chị xem như sắp phải chia tay, bởi chồng chị là con một và mẹ chồng đang bị bệnh nan y, muốn có cháu đích tôn trước khi lìa trần. Nghe tin chị có thai là con trai đã năm tháng, bà mừng lắm, bệnh tình thuyên giảm hẳn.

    Mấy ngày trước, được bạn bè tư vấn, chị M. mạnh dạn đến bệnh viện phụ sản khám thai và được siêu âm màu ba, bốn chiều. Kết quả siêu âm kết luận: Nhân xơ tử cung nhỏ, buồng trứng trái, phải đều bình thường, nghĩa là không có thai. Chị M. đành chấp nhận sự thật nhưng không biết phải giải thích với mẹ chồng như thế nào. Vị bác sĩ tư vấn cho chị cũng lắc đầu không biết nói sao vì chị M. không phải là trường hợp cá biệt mà nơi đây gặp phải...


    Ăn nhiều đồ bổ nên to bụng

    Theo một bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Từ Dũ, đa phần những người đi “xin” con theo kiểu mê tín dị đoan, có những trường hợp thụ thai trùng hợp ngẫu nghiên, vì bản thân họ đã có thai hoặc chuẩn bị đủ điều kiện thụ thai rồi!

    Tuy nhiên, những trường hợp này rất hiếm. Còn vì sao bụng các chị đi “xin” con trở nên to, các bác sĩ cho rằng do các chị ăn nhiều đồ bổ, ít vận động nhưng lại hay xoa bụng như nói chuyện với con làm cho bụng giãn ra..., tất cả những yếu tố đó làm cho bụng họ to lên.

    Tạm ngưng hoạt động phòng khám của xơ Yến

    Chiều qua (1/4), Sở Y tế TPHCM đã cử thanh tra, Phòng Quản lý dịch vụ y tế tư nhân, Phòng Quản lý y dược học cổ truyền xuống kiểm tra Phòng Chẩn trị Đông y tư nhân do lương y Nguyễn Thị Bạch Yến (tức xơ Yến - PV) đứng tên ở quận Thủ Đức. Tại thời điểm kiểm tra, có hàng chục người đang chờ khám bệnh. Những người phụ việc tại phòng khám cho biết xơ Yến vắng mặt do có việc gia đình.

    Đoàn thanh tra phát hiện nơi đây dùng sổ khám, chữa bệnh không đúng quy định, có hai kỹ thuật viên khám, chữa không đúng chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cơ sở này còn lưu hành thuốc đặc trị Viêm Xoang Hoàn không rõ nguồn gốc.

    Đoàn thanh tra đã tạm ngưng hoạt động của phòng khám kể từ hôm nay (2-4). Đoàn cũng cho biết sẽ mời xơ Yến đến làm việc, yêu cầu tường trình những vấn đề báo chí đã nêu cũng như loại thuốc không rõ nguồn gốc...

    Khấn có thai: 99% là tin đồn thổi!

    Hôm qua (1-4), trả lời chúng tôi về vấn đề cha Thiện có “chẩn đoán” thai hay không linh mục Lê Văn Tấn, Đan viện Biển Đức, cho biết lúc trước cha Thiện có “khám thai” vài trường hợp nhỏ.

    Tuy nhiên, sau đó số người kéo đến đông, nhà dòng thấy phức tạp nên không cho cha Thiện giao thiệp nữa. “Trong các bài giảng với giáo dân, chúng tôi nói Chúa ở khắp mọi nơi, anh chị em không nên kéo về đây tốn tiền bạc và công sức nhưng họ không tin chúng tôi mà chỉ tin vào lời đồn thổi. Còn riêng vấn đề cha Thiện nói có thai hay không có thai thì không giải thích được. Đó là chuyện riêng tư của Cha” - linh mục Tấn nói.

    Cũng theo linh mục Tấn, việc người dân kéo nhau về đây đã diễn ra khá lâu nhưng kể từ sau Tết, số người kéo về ngày một đông hơn, nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Việc bỏ ảnh vào bì thư để cha Thiện cầu nguyện là do một số người lừa bà con mà thôi!

    Linh mục Beda Lê Minh Thúy, nguyên là bề trên Đan Viện Biển Đức, cũng cho biết mình cực lực phản đối vấn đề này. “Tôi nói mọi người không cần đến đây, mất công, mất sức, mất tiền và cả mất danh dự. Chúa cũng làm việc có khoa học cũng như có thai là phải đi siêu âm” - linh mục Thúy bày tỏ. Linh mục Thúy cũng cảm ơn báo chí đã kịp thời tuyên truyền để bà con không kéo về đây nữa. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là bà con cứ nghe tin đồn thổi nên rất khó giải quyết cho nhà dòng.

    Cũng theo tu viện này, cha Thiện đã bị bệnh sáu tháng qua và không còn tiếp xúc với người ngoài nữa!

    Theo PL TPHCM
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

  4. #4

    Mặc định

    Mặt trăng vốn hình cầu mà chúng ta nhìn 30 ngày chẳng ngày nào giống ngày nào.
    Niềm tin của anh đã cứu anh.Cái khác nhau là Niềm tin,nhưng mà nhiều lúc chúng ta đồng hóa Niềm tin và sự mê tín.

  5. #5

    Mặc định

    thế kỉ nào rồi mà người ta còn mê tín thế không biết.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những "bịa đặt chết người" trong "Tam quốc diễn nghĩa"
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 07:51 AM
  2. Nguoi` đa`n ba` mang thai
    By ivychen007 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 12-01-2010, 01:24 AM
  3. Vừng - Vị thuốc "trường sinh"
    By dragonle in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 24-08-2008, 12:12 AM
  4. 160 triệu đồng 1 kg "thần dược sinh lực"
    By dragonle in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-08-2008, 09:59 PM
  5. Có thai nhờ... "phép lạ"
    By zen in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-05-2008, 01:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •