Em hiện nay bị mề đây cả tháng rồi trị vẫn chưa khỏi ah. huhu
Đầu tiên em chữa bằng thuốc Tây được 2 tuần không hết, uống kháng sinh nhiều còn gây ép tim nữa huhu.
Thế là em chuyễn sang dùng thuốc Bắc và hốt 2 tuần uống rất đắng ( mún khóc lun) vẫn chưa hết. ( em hốt ở thầy thuốc có tiếng huhu)
Nay thằng bạn em nó nói là em lấy rau râm chà vô sẽ khỏi, Em nghe lời nhưng đến giờ mề đây nổi nguyên người, khó chịu, ngứa và gãi gần như rát thịt lun.
Em không biết có làm nghiệp gì, vì em chợt nhớ mấy bữa bị ma quấy rối, em sợ quá mang cuốn " Đại Bi thập chú" của người quen cho lên phòng ngủ để ngay tủ trang điểm nhầm trừ ma. Nhưng cũng linh nghiệm thật là ma hết quấy rối nhưng mà em lại bị bệnh vật vã mấy ngày nay.
Em thật sự mệt mõi, Em mún trì chú đại bi nhưng mà hok bik trì xong rồi cưới chồng được không? huhu vì em có hôn ước với thằng bạn em !! và không biết đủ đạo hạnh không ah.?
Em mong cao nhân vào đây giúp em. Xin chân thành cám ơn ạh.

.................................................. .................................................. ....................Em có sưu tầm được cách trì chú, nếu thiếu thì cao nhân bổ sung, mà em không dám chắc có trì được hay không nữa, em không dám hứa huhu :
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=4752
http://tutamdao.com/tutamdao/Nhung-d...g-CH---DAI-BI/.