Quí đạo hữu cùng quí bạn đọc thân mến !
Kẻ tôi viết ra những dòng văn này chỉ muốn bộc bạch nên cái suy nghĩ , cái sự hiểu biết hạn hẹp của mình mà thôi . tôi luôn hi vọng rằng khi những dòng văn này được viết ra sẽ hoong đem lại được chút duyên lành nào đó cho người hữu duyên .
Trong khoảng không gian trống lặng vô hình này , thật sự những trải nghiệm mà tôi đang trải qua khiến tôi không còn một chút mảy may nào muốn đem tâm sân hận , ích kỉ của bản thân để đi tranh thua thiệt cùng các kẻ khác nữa .
Các bạn thân mến , tôi hi vọng rằng , các bạn khi đọc bài viết này của tôi sẽ đọc nó bằng một cái tâm cởi mở , hoan hỉ đón nhận những điều tốt đẹp có thể đến được với bản thân mình .
Chúng ta hãy cùng nhau học hỏi để tiến bộ . hãy cởi bỏ tấm áo bản ngã mà mình đang mang , đừng chấp pháp chấp ngã . vì rằng các bạn thân mến , tôi tôn thờ tất cả các đạo trên thế gian này .
Và rằng : nếu các bạn chợt nhận ra rằng trong lời văn của tôi có thể bắt gặp một số câu từ mà các bạn đã gặp trong giáo lí sách vở đạo phật , đạo tiên gia , đạo thiên chúa ….thì tôi mong rằng bạn đừng có cho rằng tôi quá tôn thờ đạo đó , và rằng tôi có thể biến thứ đạo mà mình tôn thờ trở thành môt thứ đạo duy ngã độc tôn trên thế gian này .
Vì sao ư ? vì bạn có biết rằng , những thứ mà tôi muốn diễn tả bằng lời cùng các bạn , tôi - với sự hiểu biết hạn hẹp của mình , không thể tìm ra thứ ngôn ngữ tốt hơn để diễn đạt nó . mong các bạn thông cảm .
Và rằng tôi tôn thờ mọi thứ tôn giáo hay đạo giáo trên đời này nhưng cũng chính là tôi không tôn thờ một đạo giáo nào .
Bởi : những thứ minh triết nhất sẽ không được chúng ta thấy bằng mắt và nghe bằng tai .
Chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại , cùng mở rộng trái tim và cảm nhận ………..
Chúc các bạn may mắn !
Van lợi .
Bookmarks